Premier League và bài học từ bộ ba tấn công của Barca: “Chân tiền” đi liền danh hiệu!

thứ ba 16-6-2015 16:52:26 +07:00 0 bình luận
Bộ ba MSN của Barcelona có thể xem như nguồn cảm hứng mới cho các “đại gia” Premier League vốn không thiếu trải nghiệm về ảnh hưởng của dàn công mạnh với thành công.

“Cây đinh ba” hồi sinh Barca không lạ

Phải thừa nhận là từ lúc “gã khổng lồ xứ Catalan” múa “cây đinh ba” thành thạo, hầu như không đối thủ nào đủ sức đứng vững trước Barcelona với bộ ba MSN (Lionel Messi – Luis Suarez – Neymar). Bởi lẽ, trong 122 bàn mà MSN ghi được ở mọi giải mùa này, kém cỏi nhất là tân binh Suarez vẫn đạt được 25 bàn – thông số trong mơ đối với nhiều chân sút lẫy lừng khác. Muốn chặn đứng một tiền đạo hiệu quả như vậy đã mệt muốn chết, đối phương làm thế nào lo nổi Neymar có hiệu suất ghi bàn cao gấp rưỡi (39 pha lập công), chưa kể Messi có hiệu quả cao hơn gấp đôi (58 bàn)? Do đó, không bất ngờ khi sau mùa bóng trắng tay, Barca vùng lên ngoạn mục với cú ăn ba lịch sử ở mùa qua.

Thành công của Barca với dàn công siêu hạng MSN chắc chắn sẽ càng truyền cảm hứng cho các “đại gia” của Premier League đua nhau săn lùng tiền đạo ở hè 2015. Bởi lẽ, bài học ở Nou Camp chỉ càng khẳng định các đội vô địch Premier League mấy mùa qua chủ yếu nhờ vào tăng cường tiền đạo. Vì ngay cả khi tự hào với ngôi quán quân 2008/09 dựa vào hàng thủ mạnh (Edwin van der Sar, Gary Neville, Patrice Evra, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic), thầy trò Sir Alex Ferguson không thể phủ nhận là dàn công Man Utd càng mạnh hơn với tân binh Dimitar Berbatov sát cánh cùng Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Louis Saha và Carlos Tevez.

Tăng cường hàng công là bí quyết chiến thắng

Và kể từ đó, hầu như không nhà vô địch nào ở Premier League không bổ sung thêm tiền đạo thứ dữ ngay trong mùa bóng lên đỉnh vinh quang. Chelsea mùa 2009/10 có sẵn Didier Drogba, Nicolas Anelka, Florent Malouda và Salomon Kalou, song HLV Carlo Ancelotti vẫn cố gắng kiếm thêm Daniel Sturridge. Man City lên đỉnh ở mùa 2011/12 cũng chẳng phải tình cờ, vì đó là lúc HLV Roberto Mancini chiêu mộ Sergio Aguero từ Atletico Madrid với giá 40 triệu bảng, cũng như dụ dỗ Samir Nasri rời Arsenal.

Nhưng đến mùa sau, Man Utd giật lại ngôi quán quân do bất ngờ mua được Robin van Persie (Arsenal). Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” không bảo vệ được ngôi vô địch ở mùa 2013/14 do Man City tiếp tục tăng cường cho hàng công bằng Jesus Navas, Alvaro Negredo và Stevan Jovetic. Thế nhưng, không đội nào có thể so sánh được với Chelsea ở mùa qua, khi Jose Mourinho gần như thay sạch dàn công với các tân binh Loic Remy, Didier Drogba và nhất là Diego Costa.

Đừng tiếc tiền, trừ phi có “Người đặc biệt”

Và xem ra cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà thứ hạng của 5 “đại gia” tại Premier League mùa qua trùng với tổng chi phí đầu tư vào dàn công của họ, với ngoại lệ duy nhất là Chelsea. Chủ sân Stamford Bridge có Diego Costa (32 triệu bảng), Didier Drogba (chuyển nhượng tự do) và Loic Remy (10 triệu bảng), tổng cộng 42 triệu bảng. Đây là dàn công đắt thứ 4 Premier League 2014/15, nhưng xem ra tài cầm quân của Mourinho đủ để san bằng khoảng cách với Man City, nên Chelsea mới đủ sức phá vỡ “luật chơi”.

Chính vì vậy, ngôi Á quân rơi vào tay Man City không lạ, khi họ sở hữu hàng tiền đạo trị giá 112 triệu bảng với Sergio Aguero (38 triệu bảng), Stevan Jovetic (22 triệu bảng), Edin Dzeko (27 triệu bảng) và Wilfried Bony (25 triệu bảng). Bởi so với họ, Arsenal rõ ràng khiêm tốn hơn nhiều với Alexis Sanchez (30 triệu bảng), Danny Welbeck (16 triệu bảng), Olivier Giroud (13 triệu bảng), Lukas Podolski (11 triệu bảng), Yaya Sanogo cùng Joel Campbell đều chuyển nhượng tự do. Tất cả gộp lại chỉ được 70 triệu bảng.

Dù vậy, đầu tư như Arsenal đứng thứ 3 đã đủ hơn Man Utd hiện có Wayne Rooney (27 triệu bảng), Robin van Persie (24 triệu bảng), Radamel Falcao đá thuê. Với lực công phá chỉ trị giá 51 triệu bảng, “Quỷ đỏ” chỉ đủ sức lấn lướt Liverpool, đối thủ nắm trong tay dàn tiền đạo chỉ tốn mất 32 triệu bảng với Daniel Sturridge (12 triệu bảng), Mario Balotelli (16 triệu bảng), Rickie Lambert (4 triệu bảng). Nói cách khác thì từ thực trạng này có thể đưa ra kết luận: hè 2015 sẽ không chỉ chứng kiến các “đại gia” đua nhau mua tiền đạo, mà trong số đó còn không thiếu chân sút đắt giá. Và từ những vụ chuyển nhượng đó, có thể dự báo sớm thứ hạng chung cuộc ở Premier League 2015/16 với biến số duy nhất chỉ là Chelsea của Mourinho.

MINH CHÂU

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội