Trần Thị Yến Hoa hiện được coi là một trong những vận động viên điền kinh hiếm hoi vẫn còn đang thi đấu nhưng đã tốt nghiệp cao học. SEA Games 30 tại Philippines lần này sẽ là kỳ đại hội cuối cùng Yến Hoa thi đấu.
Chỉ cao 1.66m song cô gái người Khmer, Chương Thị Kiều là thủ lĩnh đích thực nơi hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam.
Với bóng đá nữ Việt Nam, tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở cái tuổi ngoài 30 là điều xưa nay hiếm. Thế nên Nguyễn Thị Xuyến có thể xem là nhân tố đặc biệt của ĐT nữ tại SEA Games 30.
Diễm My, cái tên khiến người ta dễ hình dung ra một cô gái yểu điệu thục nữ và không thuộc về thế giới sân cỏ. Thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khác, cô gái được nói đến ở đây lại mạnh mẽ, máu lửa và rất bản lĩnh.
Nói đến thủ môn ĐT nữ Việt Nam, cái tên Đặng Thị Kiều Trinh luôn được nhắc tới như là một người gác đền xuất sắc bậc nhất. Tuy nhiên, lúc này, "đàn em" Trần Thị Kim Thanh cũng đang từng bước chứng tỏ mình xuất sắc không hề kém.
Mạnh mẽ, cứng rắn và quyết liệt trên sân nhưng vẫn nữ tính, đó là những gì có thể nhận thấy ở nữ tuyển thủ đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trần Nguyễn Bảo Châu.
Ở ĐT Việt Nam hiện tại, các cô gái đến từ CLB Phong Phú Hà Nam đang chiếm lĩnh ưu thế ở hàng phòng ngự và Phạm Thị Tươi là một trong số đó khi là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ phải của HLV Mai Đức Chung.
Bóng đá Việt Nam luôn sản sinh ra rất nhiều thủ môn giỏi. Không chỉ nam, ngay cả các thủ môn nữ cũng không hiếm người xuất sắc như Khổng Thị Hằng.
15 năm gắn bó với trái bóng tròn, trải qua biết bao ngọt bùi, cay đắng, Trần Thị Hồng Nhung đã vươn lên trở thành sự lựa chọn số một ở hàng thủ cả tại CLB lẫn ĐTQG.
Bất lợi về mặt thể hình nhưng bù lại, sóc nhỏ Bùi Thị Trang của CLB nữ Hà Nội luôn biết cách khiến khán giả phải bất ngờ với kỹ năng chơi bóng ấn tượng của mình.
Cũng giống như Hoàng Thị Loan của CLB bóng đá nữ Hà Nội, Vũ Thị Thúy cũng được xem là một cầu thủ đa tài và đa năng mà bóng đá nữ Hà Nam trình làng.
Được mệnh danh hoa khôi bóng đá Hà Nam, Lại Thị Tuyết đã cho thấy cô không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có tài năng nổi trội và xứng đáng đứng trong hàng ngũ các tuyển thủ quốc gia.
Không nhiều người biết về Nguyễn Thị Liễu, điều này không quá khó hiểu bởi cô là vậy, khép kín và nhẹ nhàng khác hẳn với sự mạnh mẽ trên sân cỏ.
Từ một cô nhóc có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng, Tuyết Dung giờ đã trở thành của báu, là niềm tự hào của bóng đá nữ Việt Nam.
Bóng đá nữ Việt Nam xưa nay không có nhiều cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau theo yêu cầu của HLV, thế nên Hoàng Thị Loan có thể xem là hàng hiếm.
Phải nói rằng lâu lắm rồi, kể từ sau khi Ngọc Châm giải nghệ, ĐT Việt Nam mới lại có được một tuyển thủ xinh xắn đến thế là Nguyễn Thanh Huyền. Nhưng ẩn sau cái vẻ đẹp ấy là một cô nàng thực sự cứng cỏi và là một trung vệ khó bị khuất phục.
Được xếp vào lứa đàn chị ở ĐTQG hiện tại nhưng Vũ Thị Nhung đang chứng minh một cách xuất sắc cho câu “gừng càng già càng cay”.
Bạn không cao nhưng người khác luôn phải ngước nhìn, có thể nói về Nguyễn Thị Vạn như thế khi dù thể hình khá khiêm tốn nhưng đây lại đang là tiền vệ công đầy hứa hẹn của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại.
Đã đến lúc, Trương Văn Thái Quý bước ra ánh sáng và khẳng định vị trí ở U22 Việt Nam.