Báo Indonesia: U22 Việt Nam khiến nỗi đau của Thái Lan nhân đôi
Tờ Bola của Indonesia mới đây đã có bài viết nhận định về thất bại cay đắng của đội chủ nhà, khẳng định rằng U22 Việt Nam không chỉ giành ngôi vương mà còn khiến "vết thương" của bóng đá Thái Lan thêm sâu sắc.
Màn lội ngược dòng không tưởng tại Rajamangala
U22 Thái Lan bước vào trận chung kết với sự tự tin tuyệt đối. Sức mạnh của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa bằng 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1 do công của Yotsakorn Burapha (phút 20) và Seksan Ratree (phút 31). Tưởng chừng tấm HCV đã nằm chắc trong tay người Thái khi họ kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Tuy nhiên, hiệp 2 đã chứng kiến bản lĩnh kiên cường của các học trò HLV Kim Sang-sik. Phút 48, Nguyễn Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, nhen nhóm hy vọng cho "Những chiến binh Sao vàng". Phút 60, hậu vệ Phạm Lý Đức tận dụng tình huống lộn xộn gây sức ép để san bằng cách biệt 2-2. Trong hiệp phụ, Thanh Nhàn ghi bàn thắng "quý như vàng", hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục 3-2 ngay tại thánh địa của đối thủ.
Nỗi đau nhân đôi cho "Voi chiến"
Theo tờ Bola, thất bại này là một cú sốc kinh hoàng đối với bóng đá Thái Lan. Việc để thua ngược ngay trên sân nhà trước kình địch Việt Nam là một kịch bản khó chấp nhận.
Hơn thế nữa, tờ báo Indonesia nhấn mạnh rằng trận thua này đã khơi lại ký ức đau buồn của Thái Lan tại SEA Games 32. Cách đây hai năm tại Campuchia, họ cũng từng nếm trải thất bại cay đắng 2-5 trước U22 Indonesia trong trận chung kết. Việc liên tiếp thất bại ở hai kỳ đại hội liên tiếp, đặc biệt là khi đã ở rất gần chiến thắng, chính là "nỗi đau nhân đôi" mà U22 Việt Nam đã giáng xuống đội bóng xứ Chùa Vàng.
Với chiến tích này, U22 Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực, đồng thời biến Rajamangala thành nơi lưu giữ kỷ niệm buồn nhất của bóng đá Thái Lan trong năm 2025.
