BLV Quang Huy tiết lộ hành trình "cháy" hết mình trong cuộc săn Vàng cùng U22 Việt Nam ở SEA Games 30

chủ nhật 15-12-2019 10:10:00 +07:00 0 bình luận
Chia sẻ với Webthethao, bình luận viên Quang Huy đã tiết lộ rất nhiều về cảm nghĩ và công việc của mình trong hành trình dõi theo U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Niềm tin mãnh liệt vào thầy trò ông Park

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành tấm HCV SEA Games 30, kết thúc giấc mơ mà người yêu bóng đá Việt đã chờ đợi hơn 60 năm qua. Đối với nhiều thế hệ, tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games giống như một nỗi ám ảnh, những day dứt trăn trở mãi mới có thể trở thành hiện thực.

Đối với cá nhân bình luận viên Quang Huy cũng vậy, anh cũng đã mong chờ giây phút ấy nhiều năm qua. Vào nghề từ năm 1995, trải qua 12 kỳ SEA Games trên cương vị BLV thể thao, nhà báo Quang Huy mới được nếm trải niềm vui chiến thắng.

"Tôi đặc biệt vui nhưng sự bồi hồi nhiều hơn vì đã chờ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới được thỏa ước nguyện. Giống như một việc lâu nay bóng đá Việt Nam chưa làm được thì vẫn cứ day dứt trăn trở và đến khi làm được rồi thì thấy mãn nguyện. Và năm nay, tôi không bất ngờ với chức vô địch bởi ngay từ đầu giải, tôi đã có niềm tin rằng U22 Việt Nam có rất nhiều cơ hội", BLV Quang Huy chia sẻ với Webthethao.

BLV Quang Huy đặt niềm tin rất lớn vào thầy trò HLV Park Hang-seo

Trong suốt 24 năm làm nghề, nhà báo Quang Huy cũng đã từng kỳ vọng rất nhiều vào lứa Thành Lương, Thanh Bình, Đình Tùng tại SEA Games 25 trên đất Lào. Thế nhưng, kỳ thế vận hội năm 2009 cũng là tiếc nuối rất lớn nhất đối với bóng đá Việt.

"SEA Games trên đất Lào, Việt Nam cũng rất gần chức vô địch nhưng không thể hiện thực. Đấy là năm tiếc nhất, và cho đến tận nhiều năm sau vẫn trong tình trạng nuốt không trôi được thất bại. Thời điểm đấy, chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội nhưng đến trận chung kết có lẽ nhiều người cũng bị lâng lâng quá thành ra không giữ được độ lạnh cũng như không giữ được phong độ. Thực sự, đây là điều rất đáng tiếc", vị BLV nổi tiếng bồi hồi nhớ lại.

Sau nhiều năm, bóng đá nam Việt Nam đã có "vàng" tại thế vận hội thể thao Đông Nam Á. Theo BLV Quang Huy, kể từ đây bóng đá Việt Nam có thể mơ những giấc mơ cao hơn và SEA Games sẽ không còn là một mục tiêu quá quan trọng.

"Sau khi vô địch được SEA Games rồi thì bóng đá Việt Nam có thể tính đến những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Những năm gần đây, chúng ra quá khao khát vô địch SEA Games nên đấu trường này trở thành một mục tiêu lớn. Đôi khi, nó cũng ảnh hưởng tới các giải đấu khác nữa. Bây giờ, bóng đá Việt Nam đã hoàn thành giấc mơ.

U22 Việt Nam đã vô địch SEA Games 30

Cùng với tình hình bóng đá SEA Games vẫn còn nhiều bất cập: lịch đá dày, đội thi đấu ít, thậm chí cả mặt cỏ nhân tạo như vừa rồi khiến chúng ta dễ chấn thương. Sau này, Việt Nam có thể cử những đội trẻ hơn đi thi đấu. Đây là quan điểm của mình, điều này để giúp U23 và các cầu thủ đá tuyển giữ được sức".

Cháy hết mình với SEA Games 30

Để có thể hoàn thành tốt nhất công việc của một "người truyền lửa", BLV Quang Huy đã dành rất nhiều tâm huyết, thay đổi cả lịch sinh hoạt cá nhân để hướng hoàn toàn sự tập trung vào trận đấu.

Tôi có một linh cảm là SEA Games lần này Việt Nam sẽ vô địch. Bởi vậy, tôi muốn làm tốt nhất giải đấu này. Bản thân tôi có thói quen tập thể dục, chạy bộ ngoài trời mỗi buổi chiều tối nhưng cả giải này và thậm chí trước đấy cả tuần, tôi chỉ có chạy cầu thang trong nhà. Tôi tránh tuyệt đối những trở lạnh nhiễm lạnh những cái có thể ảnh hưởng. Sau trận đấu, bạn bè cũng có mời nhau tụ tập nhưng anh từ chối hết, giữ tối ưu hoá mọi chuyện để dành những điều tốt nhất cho SEA Games.

BLV Quang Huy tối ưu hóa lịch sinh hoạt cá nhân để phục vụ SEA Games 30. Ảnh: FBNV

Kể cả khi Việt Nam đá vào 7h thì sau 3h tôi cũng không tập trung vào việc nào khác mà chỉ sống cùng trận đấu. Thậm chí, tôi chỉ ngồi một mình để thư thái. Nếu phải họp, tôi cũng cử người đi hoặc cố gắng họp vào một buổi nào sớm hơn. Tôi không muốn có những xáo trộn về tâm lí khiến cho sự tĩnh tại của mình bị ảnh hưởng sau 3h chiều.

Tức là 4 tiếng trước khi bóng lăn, tôi tĩnh tại về trận đấu không có ai hẹn hò được anh. Mật độ thi đấu quá dày khi vừa mới nghỉ được 1 hôm thì hôm sau đã đá tiếp nên có lẽ cũng lâu lắm rồi cuộc sống của tôi mới thực sự chỉ có ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Từ khi lên làm quản lí thì điều này không còn nhưng đối với giải này, tôi đã tuyệt đối tập trung vào những trận đấu".

Phong Vũ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội