Boxing Việt Nam ở SEA Games: Ai kề vai đỡ gánh "bà mẹ" Hà Thị Linh?
SEA Games 33 một lần nữa chứng minh sự khắc nghiệt của môn Boxing trong đấu trường khu vực, đặc biệt với các vận động viên đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Chủ nhà Thái Lan tạo áp lực cực lớn khi góp mặt trong 16 trên 17 trận chung kết, giành 14 huy chương vàng. Lực lượng vận động viên kỳ cựu ở những kỳ đại hội trước cùng với thế hệ võ sĩ mới đã tạo nên thành tích này cho Boxing Thái Lan.
Về phía Boxing Việt Nam, Hà Thị Linh - "bà mẹ hai con" một lần nữa leo lên đỉnh cao nhất sau khi vượt qua võ sĩ Apisada Tantawa trong trận chung kết, trong khi khi cả 5 đồng đội của cô không thể làm được điều tương tự. Cô là người giúp đội tuyển Boxing Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu trong kỳ đại hội khó khăn chung của các môn võ thuật.
Thành tích đó đáng quý, nhưng nếu nhìn vào toàn cục của cuộc cạnh tranh khốc liệt ở SEA Games, vẫn cho thấy câu hỏi quen thuộc chưa có lời giải: Boxing Việt Nam sẽ kỳ vọng vào gương mặt trẻ nào cho những kỳ SEA Games tiếp theo?
Tại kỳ đại hội vừa qua tại Thái Lan, chúng ta có nhiều gương mặt mới tham dự và tiến vào trận chung kết như Ngô Ngọc Linh Chi, Nguyễn Huyền Trân hay tấm huy chương đồng của Nguyễn Minh Cường. Đây là các gương mặt trọng điểm của một số đơn vị mạnh trong nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp.
Đây là tín hiệu tốt cho thấy Boxing Việt Nam đã chuẩn bị thế hệ kế cận, có khả năng cạnh tranh và tiến sâu ở các giải đấu quốc tế.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử Boxing Việt Nam, chúng ta vẫn có kỳ đại hội "trắng vàng" tại SEA Games. Sau tấm HCV của Lương Văn Toán năm 2011, Hà Thị Linh - Lừu Thị Duyên năm 2013, Trương Đình Hoàng năm 2015, năm 2017 là năm Boxing Việt Nam không có ai đứng ngôi vị số một ở đấu trường Đông Nam Á.
Sau đó tới năm 2019 mới có sự xuất hiện của Nguyễn Thị Tâm; năm 2021 với bộ ba Nguyễn Thị Tâm, Vương Thị Vỹ, Trần Thị Linh; năm 2023 với sự xuất sắc của Hà Thị Linh, Bùi Phước Tùng. Tới năm 2025, một lần nữa Hà Thị Linh lại "gánh" hi vọng vàng của Boxing Việt Nam.
Do đó, không loại trừ khả năng trong kỳ đại hội năm 2027 tại Malaysia, chúng ta sẽ phải chờ đợi một cuộc chuyển giao thế hệ nữa của Boxing Việt Nam.
Đó có thể là sự xuất thần của Hà Thị Linh, sự trở lại của Nguyễn Thị Tâm hay đột phá của Nguyễn Văn Đương. Tuy nhiên, niềm hi vọng vào thế hệ trẻ vẫn có thể đặt lên vai những gương mặt đã xuất hiện tại SEA Games 33, như một sự khẳng định về khả năng cạnh tranh cho tương lai.
