Cổ động viên đặc biệt với 20 năm đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan
Tại SEA Games 33, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tiếp tục nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ sinh sống ở Thái Lan. Trong số đó, anh Lê Văn Tuấn – một CĐV đã đồng hành cùng bóng đá Việt Nam gần 20 năm – là gương mặt quen thuộc trên khán đài mỗi khi đội tuyển thi đấu tại xứ Chùa Vàng.
"Quê êm ở Nông Cống, Thanh Hoá. Hiện em đang làm việc ở một xưởng may mặc ở Băng Cốc, Thái Lan." Anh Tuấn chia sẻ: "Em đã làm việc ở Thái Lan đã 20 năm rồi."
Dù là một ngày giữa tuần, anh Tuấn vẫn sắp xếp thời gian và công việc để đến cổ vũ cho ĐT Việt Nam:
"Mỗi khi ĐT Việt Nam thi đấu, em đều xin nghỉ để đi cổ vũ cho đội. Em phải xin phép trước một tuần để được công ty tạo điều kiện. Từ trước đến nay, em vẫn luôn đồng hành cùng đội mỗi khi đội sang Thái Lan thi đấu."
Anh Tuấn cũng cho biết, ông chủ người Thái của anh không hề tỏ ra khó chịu, mà còn vui vẻ đồng ý khi anh xin nghỉ để cổ vũ cho đội tuyển:
"Ông chủ của em rất vui vẻ, không những đồng ý mà còn hỗ trợ tiền vé xe." Anh Tuấn bày tỏ: "Nhà em cách địa điểm thi đấu khoảng 60km. Em phải đi tàu điện từ 12h00 để tới sân vận động."
Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam ở nơi đất khách quê người, anh Tuấn không khỏi bồi hồi: "Em đã đi xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam từ AFF 2008. Dù chiến thắng hay thất bại, em vẫn đồng hành cùng đội và cổ vũ hết mình cho các em."
Nhận định về trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, anh Tuần tự tin: "U22 Việt Nam chắc chắn sẽ đánh bại Lào. Em dự đoán tỷ số là 4-0. Em hy vọng các cầu thủ không ai bị chấn thương."
Với những CĐV như anh Tuấn, bóng đá Việt Nam không chỉ là đam mê mà còn là sợi dây kết nối tinh thần giữa quê hương và cộng đồng người Việt xa xứ. Sự hiện diện và tiếng hò reo của họ luôn là nguồn động viên lớn cho các cầu thủ áo đỏ ở bất cứ giải đấu nào.
