Madam Pang chỉ nói 3 từ sau khi U22 Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết SEA Games
Dù dẫn trước đối thủ tới 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Thái Lan vẫn để Việt Nam lội ngược dòng thắng lại 3-2 sau hiệp phụ. Thất bại này khiến "Voi chiến" lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games thứ 17 và kéo dài cơn khát vô địch tại đấu trường này lên con số 8 năm.
Nỗi đau tại Rajamangala
Chứng kiến đội nhà đánh mất lợi thế quá lớn, bầu không khí tại sân vận động trở nên trầm lắng. Đối với người hâm mộ xứ Chùa Vàng, việc để thua ngược kình địch Việt Nam ngay trên sân nhà là một cú sốc khó chấp nhận. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ và ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).
Phản ứng của người đứng đầu
Sau khi trận đấu kết thúc, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) - Chủ tịch FAT - đã bước ra khu vực truyền thông. Thay vì những bài phát biểu dài hay phân tích chuyên môn như thường lệ, người đàn bà quyền lực của bóng đá Thái Lan chỉ thốt lên 3 từ ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng:
"Đau lòng quá"
Lời chia sẻ đầy cảm xúc này đã tóm gọn tâm trạng chung của cả nền bóng đá Thái Lan lúc bấy giờ. Dù rất buồn bã, bà Pang vẫn giữ thái độ lịch thiệp khi chào hỏi giới truyền thông trước khi rời đi.
Chờ đợi một lời giải thích
Theo thông tin ghi nhận, Madam Pang vẫn chưa đưa ra bất kỳ cuộc phỏng vấn chính thức nào ngay sau thất bại. Bà dự kiến sẽ có những chia sẻ chi tiết hơn với báo giới vào lúc 19h00 ngày 19/12/2025, sau khi dự khán trận chung kết Futsal nam giữa Thái Lan và Indonesia tại sân vận động Nonthaburi.
