Ngọc Hoa tái hiện hình ảnh đầy cảm xúc của Hồng Lệ ở nội dung marathon nữ SEA Games 31

thứ sáu 20-5-2022 15:59:43 +07:00 0 bình luận
Hình ảnh Phạm Thị Hồng Lệ từng gây xúc động hàng triệu người tại nội dung marathon nữ SEA Games 30 trên đất Philippines năm 2019 phần nào được tái hiện tại SEA Games 31 ở Hà Nội năm nay.

Marathon được đánh giá là một trong những nội dung khó khăn nhất nhưng cũng danh giá hàng đầu của môn điền kinh. Để giành được huy chương tại nội dung này, các VĐV không chỉ đánh đổi những năm tháng thanh xuân trên đường tập, mà còn phải đổ mồ hôi, thậm chí là máu trên đường đua.

Hình ảnh Hoàng Thị Ngọc Hoa ở SEA Games 31 năm nay phần nào gợi nhớ về Phạm Thị Hồng Lệ của gần 3 năm trước.

Ngày 6/12/2019, marathon là nội dung mở đầu cho môn điền kinh của SEA Games 30. Nước chủ nhà Philippines tổ chức xuất phát cho nội dung marathon nữ từ bên trong sân vận động New Clark City. Ngày đó có 8 VĐV tham dự, trong đó Phạm Thị Hồng Lệ đeo số 0967 (trang phục đỏ). Nhà vô địch SEA Games 30 là Christine Hallasgo (Philippines) chạy ngoài cùng bên trái (giày đỏ). Ngày đó, Odekta Naibaho Elvina (0261) cũng tham dự. Cô gái Indonesia luôn nằm trong nhóm đầu cho đến khi cách đích không xa thì không hoàn thành (DNF).
Năm nay, nội dung marathon SEA Games 31 lại được xếp lịch thi đấu vào ngày cuối cùng của môn điền kinh (19/5/2022). Có 7 VĐV đăng ký và xuất phát từ bên ngoài đường, phía trước của cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Christine Hallasgo (phải) chạy dẫn đầu trong bước ảnh này. Odekta Naibaho Elvina (thứ hai trái sang phải) lại góp mặt, chạy đua với hai đối thủ mới toanh của nội dung marathon là Phạm Thị Huệ (trái, áo xanh) và Hoàng Thị Ngọc Hoa (trong cùng, áo đỏ). Cung đường chạy marathon SEA Games 31 có 8 vòng lặp, chạy quanh sân Mỹ Đình và đi vào bên trong trường đua xe Công thức 1 (F1).
Năm 2019, Phạm Thị Hồng Lệ phải chạy trên cung đường nắng nóng, có điều kiện thi đấu không thật sự tốt. Nhiều đoạn đường mấp mô, thậm chí thiếu cả nước uống... đã khiến cô và các đối thủ kiệt quệ sức lực. Đây là đoạn gần rẽ vào sân New Clark City để về đích. Đằng xa, HLV của Hồng Lệ là ông Trần Văn Sỹ đang đạp xe theo sau để chỉ đạo học trò. Lúc này, Hồng Lệ còn chưa biết mình về thứ ba bởi trước đó có 3 VĐV dẫn đầu, nhưng cách đích không xa thì Elvina (Indonesia) DNF.
Năm nay, SEA Games 31 có cung đường chạy marathon dễ chịu hơn. Đường bằng phẳng, được sự trợ giúp đầy đủ của các tình nguyện viên và thời tiết cũng khá mát mẻ. Hoàng Thị Ngọc Hoa đang tiến vào bên trong sân vận động Mỹ Đình và chỉ còn cách đích một vòng sân (400m). Ngọc Hoa về đích thứ ba với thời gian (2:57.35), sau Elvina (2:55.28) và Hallasgo (2:56.07).
Tại lễ trao giải, Hồng Lệ khóc đãm nước mắt. Trước đó, cô gái Bình Định kiệt sức đến mức phải cần người đưa ra gần bục nhận giải. Sau 3:02:52 thi đấu, Hồng Lệ về thứ ba, giành tấm HCĐ marathon nữ ở lần đầu dự SEA Games. Năm đó, cô gái sinh năm 1998 này tròn 21 tuổi.
Năm nay, thật trùng hợp là Ngọc Hoa (2000) cũng tròn 21 tuổi và lần đầu dự SEA Games. Cô gái quê Bình Phước cũng không ngăn được nước mắt khi đứng trên bục nhận HCĐ. Cả hai đều có chút nuối tiếc vì nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn. Nhưng trên hết, các em đã chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo.
Ở SEA Games 30, hai VĐV chủ nhà là Christine Hallasgo (giữa) giành HCV với thành tích 2:56:56. Á quân là Mary Joy Tabal (trái), người vô địch SEA Games 2017, có thành tích 2:58:49. Năm nay, Tabal không dự SEA Games 31 vào phút chót vì mang bầu. Lúc này, Hồng Lệ đã nở nụ cười tươi để chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, cô vẫn cần đến người bế mình xuống bục vì toàn thân đau nhức.
Năm nay, nội dung marathon nữ SEA Games đã có nhiều thay đổi. Từ người không hoàn thành kỳ trước, Odekta Naibaho Elvina (giữa) đã vươn lên giành HCV với thành tích 2:55.28. Cô gài này khóc nức nở sau khi về đích. Những giọt nước mắt đầy cảm xúc của cô được gửi gắm về quê nhà khi cô viết một tờ giấy với lời cảm ơn đến bố mẹ và hạnh phúc vì giấc mơ đã được thực hiện. Còn quán quân kỳ trước Christine Hallasgo (trái) về nhì năm nay với thông số 2:56.07. Đối với Ngọc Hoa (phải), tấm HCĐ SEA Games 31 là một sự khởi đầu cho những hành trình được dự đoán sẽ tương sáng hơn với cô gái hiền lành thích ăn tôm này.

Ảnh: Tuấn Đạt

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội