Những “cô gái vàng” 4x400m tiếp sức nữ suýt phá kỷ lục SEA Games
Bước vào chung kết, các cô gái Việt Nam chịu không ít áp lực khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, ngay từ những mét chạy đầu tiên, cả đội đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình. Hoàng Thị Minh Hạnh mở màn với nhịp độ ổn định, tạo tiền đề quan trọng để Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Hằng duy trì lợi thế. Ở lượt chạy cuối, Nguyễn Thị Ngọc đã bứt tốc mạnh mẽ, giúp đội tuyển Việt Nam cán đích đầu tiên trong sự vỡ òa của người hâm mộ.
Chia sẻ sau khi hoàn thành phần thi, "chị cả" Nguyễn Thị Hằng thể hiện cảm xúc: "Chúng em rất là vui vì đã có thể bảo vệ được chức vô địch của mình.
Được hỏi về việc thực hiện cuộc đua sau khi đội 4x400m nam giành HCB, về đích sau chủ nhà Thái Lan, liệu có ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội hay không, Nguyễn Thị Hằng cho biết: "Em cũng có một chút áp lực vì các đối thủ được đánh giá cao, nhưng chúng em với tinh thần quyết thắng muốn đạt thành tích cao nhất để đem tấm huy chương vàng cuối cùng về cho đội tuyển điền kinh Việt Nam".
Ở nội dung tiếp sức trước đó, Nguyễn Thị Hằng là người chạy cuối cùng, nhưng hôm nay lại là Nguyễn Thị Ngọc. Về chiến thuật này, chân chạy 28 tuổi giải thích: "Chúng em thực hiện việc bù trừ cho nhau. Em Ngọc chạy cuối cũng rất tốt, mỗi người cố gắng nhỉnh hơn hơn một chút để giành thành công chung cuộc".
Bộ tứ của Việt Nam về đích bỏ xa đối thủ phía sau, với thời gian 3:25.59, Nguyễn Thị Hằng cho rằng cô và các đồng đội có thể cải thiện được thành tích này trong những năm tới.
Về phần mình, Hoàng Thị Minh Hạnh chia sẻ: "Em là người chạy đầu tiên nên rất hồi hộp, nhưng trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để đạt thành tích tốt nhất".
Cuối cùng, HLV Nguyễn Thị Bắc cho biết: "Ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ, 5 cô trò đã có kế hoạch ngay từ đầu năm là sẽ phấn đấu phá kỷ lục SEA Games, nhưng thật tiếc là một số sự cố đã xảy ra nên đội chưa hoàn thành được mục tiêu. Nhưng trong những kỳ SEA Games tới, đội hình 4x400m nữ sẽ phải phá kỷ lục của những đàn chị đi trước".
