Quách Thị Lan: Đây là kỳ SEA Games cuối cùng em tham dự
Chiều 15/12 tại Thái Lan, điền kinh Việt Nam đón nhận tin vui lớn khi Quách Thị Lan xuất sắc cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung 400m rào nữ, qua đó mang về tấm HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc cho Đoàn Thể thao Việt Nam và quê hương Thanh Hóa. Đây cũng là HCV cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp SEA Games của nữ tuyển thủ, đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau án phạt.
Chia sẻ sau cuộc đua, Quách Thị Lan cho biết: “Trước khi thi đấu, em chỉ tự nhủ mình phải chạy hết sức, đúng với thực lực của bản thân. Trong suốt đường chạy, em luôn tin rằng mình đang làm rất tốt để mang HCV về cho điền kinh và thể thao Việt Nam,”. Bác Lợi (HLV Vũ Ngọc Lợi) cũng luôn tin tưởng vào thành tích của em.
Chân chạy người Thanh Hóa duy trì nhịp độ ổn định, trước khi bứt tốc mạnh mẽ ở 100m cuối để vượt qua sự bám đuổi quyết liệt của các VĐV Thái Lan và Philippines. Thành tích 56 giây 82 đã giúp Quách Thị Lan bước lên bục cao nhất sau nhiều năm chờ đợi.
Dù đã kinh qua nhiều kỳ SEA Games, nhưng với Quách Thị Lan, kỳ Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Lan xúc động nói: “Mặc dù em đã tham dự rất nhiều kỳ SEA Games rồi, nhưng đây là kỳ SEA Games có ý nghĩa lớn nhất đối khi đánh dấu sự trở lại của em. Em nghĩ rằng đây là kỳ SEA Games cuối cùng mà em tham dự.”
Nữ VĐV sinh năm 1995 không giấu được sự tiếc nuối khi nghĩ đến ngày rời đường pitch, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với điền kinh Việt Nam ở vai trò mới:
“Em cũng rất nuối tiếc khi không thể tiếp tục cùng mọi người thi đấu, nhưng ở trên một cương vị mới, em sẽ luôn luôn đồng hành và ủng hộ điền kinh Việt Nam, đào tạo những VĐV tài năng thế hệ mới tranh tài ở các kỳ SEA Games, ASIAD tiếp theo. Hy vọng một ngày nào đó em sẽ trở thành một HLV như bác Vũ Ngọc Lợi.”
Tấm HCV SEA Games 33 không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của Quách Thị Lan, mà còn là dấu ấn đẹp khép lại một hành trình thi đấu đầy tự hào của điền kinh Việt Nam.
