Sự cô đơn nghiệt ngã của các VĐV marathon SEA Games 29

thứ hai 21-8-2017 15:40:22 +07:00 0 bình luận
Khi giành huy chương, họ được tung hô. Khi thất bại, không ai thèm quan tâm đoái hoài. Marathon là môn thể thao nghiệt ngã nhất SEA Games...

Khi giành huy chương, họ được tung hô. Khi thất bại, không mấy ai quan tâm. Marathon có lẽ là môn thể thao nghiệt ngã nhất tại SEA Games 29...

>> SEA Games 29: Hoàng Thị Thanh "hụt" HCV vì đến ngày "đèn đỏ"

>> Nể phục "hot girl" chạy marathon để thoát khỏi trầm cảm

>> Chuyện không phải ai cũng biết sau 2 tấm HCV SEA Games của Tú Chinh 

Thi đấu SEA Games, có VĐV nào không có ước mơ mình sẽ đứng lên bục cao nhất dành cho người chiến thắng? Tuy nhiên, vinh quang chỉ dành cho 3 người đứng trên bục chiến thắng. Những người còn lại gần như vô hình trong con mắt khán giả dù họ đã rất cố gắng, vượt qua các cơn đau trên quãng đường 42,195km.

Trong con mắt của đa số khán giả Việt Nam, marathon là môn thể thao khắc nghiệt và tẻ nhạt, không có chút hấp dẫn nếu không muốn nói rất dễ gây...buồn ngủ.

Không có nhiều người quan tâm đến marathon, chỉ trừ khi môn thể thao này có HCV. Không quá lời khi nói rằng các VĐV marathon Việt Nam là những người cô đơn nhất SEA Games dù môn thể thao họ theo nghiệp thuộc hàng "danh gia vọng tộc" trong lịch sử thể thao Olympic.


Khi cả Kuala Lumpur và gần 90 triệu người Việt Nam còn đang chìm trong giấc ngủ, họ phải dậy sớm để chuẩn bị xuất phát lúc 5 giờ sáng (giờ Việt Nam)

Các VĐV thể thao nói chung và người chạy marathon nói riêng được rèn luyện, “thử lửa” cả năm trời. Thậm chí, họ trải qua vài năm khổ luyện mới có thể đạt trình độ thi đấu đỉnh cao.

Riêng các VĐV chạy đường dài và marathon, họ phải làm quen với việc chạy ở không gian ngoài trời, trong bất kể điều kiện thời tiết nào. Chạy dưới nắng gắt, dưới mưa, giữa trời rét căm căm buổi sáng sớm mùa Đông...

Ở Việt Nam, họ đôi khi phải tập chạy ngoài đường, bất chấp rủi ro có thể xảy ra bởi giao thông theo kiểu "điền vào chỗ trống" nổi tiếng tại xứ ta...

Các VĐV phải chạy liên tục trong khoảng 3 giờ đồng hồ với cường độ cao. Họ xuất phát khi đèn đường vẫn còn leo lét và oằn mình thi đấu khi cả thành phố còn đang ngủ. Không có nhiều khán giả đến xem và cổ vũ. VĐV Campuchia này luôn chạy 1 mình trên cả
quãng đường 42,195km do bị các đối thủ bỏ lại rất xa

Bùi Thế Anh, Vũ Văn Sơn, Lê Thị Thoa, Hoàng Thị Thanh là những VĐV marathon hàng đầu Việt Nam. Họ đã cố gắng hết sức nhưng hôm nay không phải là ngày của họ.

Đôi chân tê dại, cơ thể rã rời và cả cái đầu như muốn nổ tung sau mỗi bước chạy...

Khi vinh quang chỉ dành cho người chạy xuất sắc nhất...

Những người về sau sẽ chỉ là những kẻ thất bại, không được ai nhớ đến...

Khi cục diện đã ngã ngũ, họ vẫn phải chiến đấu với chính mình, cố gắng để về đích...

bởi một trong những điều VĐV kị nhất là không hoàn thành hay phải từ bỏ, đầu hàng...

Hơn ai hết, đối thủ lớn nhất là chính bản thân họ...

Nỗi đau về thể xác không cay đắng bằng nỗi đau vì thất bại, không vượt qua được chính mình...

Đau đớn, mệt mỏi và cô đơn...

Có khán giả nào làm chỗ dựa tinh thần cho họ?

Khi thất bại, dường như cả thế giới quay lưng lại...

Một mình VĐV "gặm nhấm" nỗi đau...

Sự nghiệt ngã của marathon, môn thể thao kinh điển có từ Olympic kỳ đầu tiên 1896

  


Sau SEA Games, có ai còn nhớ đến họ, ai còn cổ vũ marathon?

.

Kết quả marathon tại SEA Games 29:

Vũ Văn Sơn 02:58:39 (hạng 10/15)

Bùi Thế Anh 02:49:24 (hạng 8/15)

Hoàng Thị Thanh 02:55:43 (hạng 2/6, HCB)

Lê Thị Thoa 03:27:53 (hạng 5/6)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội