Thái Lan đối mặt nhiều rắc rối trước lễ khai mạc SEA Games 2025
SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9-20/12, đánh dấu lần đầu Thái Lan đăng cai trở lại sau 18 năm. Dù ban tổ chức tuyên bố mọi khâu đã “sẵn sàng 100%”, dư luận và mạng xã hội vẫn phàn nàn về sự “thiếu chuẩn bị” và “không khí tẻ nhạt”.
1. Quảng bá yếu kém – kỳ SEA Games “im ắng nhất lịch sử”
Dù cận kề ngày khai mạc, rất nhiều người dân Thái Lan không biết lịch thi đấu hay thậm chí sự kiện sắp diễn ra. Điều này trái ngược với không khí cuồng nhiệt của kỳ SEA Games 1995. Bộ trưởng Du lịch – Thể thao thừa nhận công tác quảng bá cần được tăng tốc, với kỳ vọng mang lại 15 tỷ baht cho nền kinh tế.
2. Địa điểm thay đổi vì thiên tai và chậm tiến độ
Ban đầu tổ chức tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, nhưng lũ lụt ở miền nam buộc 10 môn chuyển về Bangkok và Chonburi. Các công trình trọng điểm như bể bơi của SAT cũng bị chậm tiến độ, kèm nghi vấn đội giá thiết bị.
3. Tranh cãi về trợ cấp VĐV
Việc cắt giảm và chậm chi trả trợ cấp khiến VĐV bất bình. Ngôi sao cầu lông Pornpawee từng tuyên bố rút lui rồi mới được thuyết phục quay lại. Đội boxing tiết lộ nhiều VĐV “mất tinh thần” vì bị nợ tiền nhiều tháng.
4. Chính trị thể thao: Campuchia rút lui nhiều môn
Campuchia bất ngờ rút khỏi một số môn, viện lý do “an toàn” sau căng thẳng biên giới với Thái Lan. Điều này gây trì hoãn công bố lịch thi đấu và tiếp tục dấy lên chỉ trích về sự thiếu chuyên nghiệp của nước chủ nhà.
Dù vậy, Thái Lan vẫn cử 1.531 VĐV dự SEA Games, đặt mục tiêu lần thứ bảy dẫn đầu bảng vàng. Sự kiện được truyền hình trên nhiều kênh miễn phí.
Kế hoạch lễ khai mạc bị thay đổi đột ngột
Giám đốc nghệ thuật Rueangrith Suntisuk tiết lộ dự án lễ khai – bế mạc mà ông cùng nhóm nhỏ xây dựng suốt bảy tháng đã bị thay thế vào giữa tháng 10. Nhóm của ông tự bỏ vốn, dựng mô hình sân khấu và được phê duyệt sơ bộ, nhưng đến tháng 7 phải chuyển địa điểm từ Sanam Luang sang SVĐ Rajamangala vì cắt giảm ngân sách và lo ngại an ninh.
Sau khi chính phủ thay đổi vào tháng 9, việc liên lạc và phê duyệt gặp trì trệ. Đầu tháng 10, ông được thông báo một nhóm mới sẽ tiếp quản dự án. Sau hai tuần chờ đợi không thấy xác nhận, nhóm quyết định dừng lại vì không thể tiếp tục trong tình trạng thiếu minh bạch.
Rueangrith tiếc nuối cơ hội bị bỏ lỡ nhưng khẳng định vẫn ủng hộ đội ngũ mới: “Dù tôi không còn trong dự án, tôi vẫn chúc SEA Games thành công và an toàn. Hy vọng những vấn đề này sẽ giúp chúng ta cải thiện ở các dự án quốc gia sau.”
