Xạ thủ Olympic Mộng Tuyền "tâm tư" với tấm HCĐ 10m súng trường hơi nữ
Tuy nhiên, kết quả chung cuộc lại không được như ý: Mộng Tuyền giành Huy chương Đồng, còn Thanh Thảo dừng lại ở vị trí thứ 5. Dù trước đó, bộ ba Thanh Thảo, Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo đã xuất sắc mang về Huy chương Bạc đồng đội, nhưng tấm Huy chương Đồng cá nhân vẫn khiến Mộng Tuyền trĩu nặng tâm tư.
Ngay sau phần thi chung kết, Mộng Tuyền không giấu được sự thất vọng. Cô bộc bạch: "Em cảm thấy rất là tiếc về phần thi. Em cảm thấy buồn vì đã không hoàn thành tốt bài bắn của mình".
Khi được hỏi về việc đã có thời điểm vươn lên dẫn đầu nhưng lại sa sút ở những loạt bắn quyết định, Mộng Tuyền ngập ngừng chia sẻ rằng cô không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn trên khán đài. Trái lại, "những tiếng hò reo giúp em rất tự tin". Vấn đề chính nằm ở sự xao nhãng và áp lực tự tạo.
"Những loạt bắn trước em khá tự tin, nhưng đến loạt cuối em bắt đầu xao nhãng. Việc nghĩ đến điểm số khiến em không tập trung vào kỹ thuật và cách bắn của mình, dẫn đến kết quả không như ý muốn", nữ vận động viên cho biết.
Cũng trong phần thi này, Phí Thanh Thảo, dù rất hồi hộp và lo lắng, nhưng không thể giữ được phong độ ổn định và đành ngậm ngùi kết thúc ở vị trí thứ 5. Cô cho rằng, do sự chênh lệch điểm số giữa các vận động viên là rất nhỏ, chỉ 0,1 - 0,2 điểm, nên áp lực dồn lên từng viên bắn là cực lớn. "Thang điểm của các VĐV không cao lắm, chắc do mọi người đều bị tâm lý nhưng mình bị nhiều hơn một chút", Thanh Thảo nhận định.
Mặc dù đã có trong tay 1 HCV, 1 HCB, và 1 HCĐ tính đến thời điểm đó, Mộng Tuyền vẫn xin phép được dành khoảnh khắc này để buồn bã, trước khi nhanh chóng gạt bỏ tiếc nuối. Cô khẳng định: "Em chưa thi đấu xong và vẫn còn nhiệm vụ sắp tới. Cho phép em được buồn nốt khoảnh khắc này để sau đó tập trung thi đấu ở nội dung tiếp theo".
Lời chia sẻ của Mộng Tuyền thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao độ. Dù tiếc nuối, cô vẫn sẵn sàng đứng dậy để chinh phục những mục tiêu tiếp theo cho bắn súng Việt Nam.
