Chuyện nhà vô địch cờ vua khiếm thị Nguyễn Hữu Lường: Bi kịch nhân ba của vợ chồng mù lòa

thứ tư 15-6-2016 18:56:51 +07:00 0 bình luận
Bản thân là VĐV cờ vua khiếm thị, rồi nên duyên với một VĐV bơi cũng hỏng đôi mắt, hai con người khốn khó ấy trông vào nguồn sáng tương lai duy nhất là cô con gái nhỏ thì ngay sinh ra cháu cũng bị đục tinh thể.

Bản thân là VĐV cờ vua khiếm thị, rồi nên duyên với một VĐV bơi cũng hỏng đôi mắt, hai con người khốn khó ấy trông vào nguồn sáng tương lai duy nhất là cô con gái nhỏ thì ngay sinh ra cháu cũng bị đục tinh thể. Một mình Nguyễn Hữu Lường đang gồng mình gắng sức vừa tập luyện, thi đấu vừa làm đủ thứ việc để nuôi sống gia đình khi vợ anh-  chị Đỗ Thị Toàn phải giải nghệ, ở nhà chăm con.  

Sinh năm 1980 tại một làng quê nghèo ngoại thành Hà Nội, cũng như hai người em của mình, Hữu Lường đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn với căn bệnh đục thủy tinh thể mang tính di truyền. Lường trải qua tuổi thơ buồn tủi và thiếu thốn đủ thứ. Thế nhưng, tất cả không khiến Lường tuyệt vọng hay chán nản, mà ngược lại càng trở nên mạnh mẽ, với một tinh thần tự lập, với tinh thần phải vượt lên cứu chính mình. Mới 15 tuổi, Lường đã một mình lặn lội ra trung tâm Hà Nội, thuê nhà trọ và làm nghề tầm quất để mưu sinh. Quyết tâm cùng sự  chịu thương chịu khó của chàng trai trẻ đã được đền đáp xứng đáng khi Lường không chỉ tự nuôi mình, bước đầu tạo dựng được cuộc sống ổn định mà còn gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi hai người em mù lòa.

Ngoài công việc quần quật cả ngày, Lường chỉ có một thú vui duy nhất là xem và học mót chơi cờ trong những thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, với sự sáng dạ đặc biệt. Chính từ đó, năm 2004, khi CLB thể thao người khuyết tật Hà Nội gây dựng đội cờ khiếm thị, Lường đã được phát hiện rồi trở thành một trong những hạt nhân chủ chốt của lứa VĐV đầu tiên. Nhờ đam mê và chịu khó, lại có tố chất, nên trình độ của kỳ thủ này đã thăng tiến không ngừng. Chỉ tiếc rằng, sau 2 năm tập luyện miệt mài, khi chuẩn bị có thể thi tài tại các giải quốc gia và quốc tế, Lường bất ngờ xin chia tay vì gánh nặng mưu sinh cùng một biến cố cá nhân.  

Nghiệp cờ tưởng như vĩnh viễn rời xa Lường song kỳ thực tình yêu với 64 ô cờ trong anh hãy còn nguyên. Lường vẫn tranh thủ chơi cờ hàng ngày, với mong muốn về một ngày trở lại. Tuy nhiên, cũng phải mất tới 8 năm, mãi 2014, Lường mới có thể tìm đến đội cờ để xin được tái xuất. Rất may cho anh, HLV Bùi Quang Vũ đã ủng hộ và hỗ trợ anh về mọi mặt. Khi ấy, điều kiện tập luyện thi đấu của đội cờ khiếm thị Thủ đô cũng đỡ hơn nhiều, gắn với cơ hội dự tranh hàng loạt các giải đấu. Với khả năng sẵn có, chỉ cần tìm lại niềm hứng khởi và tập trung, Lường sớm khẳng định được mình với tư cách một tài năng hiếm có, nhất là sự  sáng tạo và đa năng. Chỉ sau đúng 1 năm, Lường đã nổi lên như một hiện tượng của làng cờ khiếm thị Việt khi đoạt 2 HCV, 2 HCB tại giải thể thao người khuyết tật toàn quốc.  

 Càng ngọt ngào hơn bởi chính qua cầu nối thể thao, Lường đã yêu rồi nên duyên với một con người cùng cảnh ngộ, kình ngư khiếm thị Đỗ Thị Toàn. Tuy không tạo đột phá tại một giải như Lường song Toàn lại có bề dày thành tích vượt trội, với nhiều năm liên tục đoạt HCV giải quốc gia. Sau một lễ thành hôn giản dị mà đầy ắp niềm vui, đôi vợ chồng ấy đã bước vào hành trình xây đắp “tổ ấm” trong căn nhà trọ, với những niềm hạnh phúc đơn sơ cùng muôn nỗi vất vả khi cả hai đều là người khiếm thị. Niềm hy vọng vào tương lai của họ lớn hơn bao giờ hết khi hai người đón một cô con gái đầu lòng. Lúc sinh ra, con gái của Lường- Toàn cũng khỏe mạnh, xinh tươi song ông Trời đã không thương chính thiên thân nhỏ cùng cặp vợ chồng bất hạnh này khi cháu cũng bị đục tinh thủy.

Đôi vợ chồng khiếm thị, nhất là Lường gần như sụp đổ, với cảm giác đau khổ, tuyệt vọng giống như mình là tội đồ. Biết bao ngày, Lường và vợ không dám nhìn vào đôi mắt của con bằng phần sáng tỏ hiếm hoi còn sót lại của mình, mà chỉ ôm con vào lòng và khóc chẳng nên lời.  

 Nhưng cuối cùng, Lường đã phải gượng dậy sốc lại tinh thần, bởi anh hiểu rằng phía sau mình là người vợ khốn khổ và đứa con thiếu may mắn ngay từ khi lọt lòng. Anh tự hứa với lòng mình sẽ làm tất cả để vợ chồng sống tốt, và quan trọng hơn chăm lo cho con gái giờ mới chưa đầy tuổi. Sau khi sinh, chị Toàn phải ở nhà chăm con, nhiều khả năng sẽ giải nghệ luôn.  Mọi gánh nặng đè hết lên vai Lường. Từ nhiều tháng nay, cùng với việc tập luyện mỗi ngày một buổi, chăm vợ con,  Lường lại rong ruổi khắp nơi trong công việc của một người tầm quất để nhặt nhạnh từng đồng. Lường đã quá quen với cảnh một ngày chỉ tranh thủ ngủ vài tiếng đồng hồ, và chỉ kết thúc cuộc mưu sinh, trở về nhà khi đã bước sang ngày mới. 

Mời các bạn đón xem những hình ảnh đầy xúc động về cuộc sống vất vả của nhà vô địch cờ vua khiếm thị Nguyễn Hữu Lường trên chương trình Giấc mơ Thể thao phát sóng 19h tối nay (15/06) trên kênh Thể Thao Tin Tức HD! 

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện

Chương trình đã gửi tặng 5.000.000 đồng đến nhân vật, Quý bạn đọc quan tâm đến hoàn cảnh, muốn chia sẻ và giúp đỡ VĐV cờ vua khiếm thị Nguyễn Hữu Lường có thể gửi về:

Tên TK: NGUYỄN HỮU LƯỜNG

Số TK: 19029928519014

tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội