Đội tuyển U.13 bóng đá học đường Yamaha: Bóng đá là cuộc sống

thứ ba 16-8-2016 0:09:43 +07:00 0 bình luận
Sau mỗi ngày tập luyện, các cầu thủ của đội U.13 Yamaha lại nhận thêm nhiều bài học ý nghĩa, không chỉ gói gọn trong sân bóng mà còn cả cuộc sống thường ngày.

Sau mỗi ngày tập luyện, các cầu thủ của đội U.13 Yamaha lại nhận thêm nhiều bài học ý nghĩa, không chỉ gói gọn trong sân bóng mà còn cả cuộc sống thường ngày.

Ở ngày tập trung đầu tiên, sự e dè và chưa quen bạn mới khiến những ngôi sao nhí của U.13 bóng đá học đường dường như còn đôi phần nhút nhát và rất kiệm lời trên sân, khiến HLV Nguyễn Thành Công phải lên tiếng nhắc nhở ""Các con giận nhau à? Sao không ai gọi nhau trên sân.

Thầy muốn các con vào sân chơi bóng là phải thật hứng khởi, vui vẻ và luôn hô hào, kết nối thật tốt. Phải gọi nhau, trao đổi liên tục thì ngoài đời mới gắn kết được và vào sân mới trở thành tập thể mạnh chứ?".


HLV Nguyễn Thành Công nhắc nhở, yêu cầu các cầu thủ tích cực tập luyện. Ảnh: Hải Đăng.

Tới buổi tập thứ 2 này, điều đó đã không còn lặp lại. Các cầu thủ gọi nhau và cổ vũ, động viên đồng đội thi đấu nhiều hơn. Tinh thần đoàn kết cũng vì vậy mà được nâng cao rõ rệt, qua đó những đường bóng cũng trở nên "sáng nước" hơn buổi tập đầu tiên.

Tất nhiên, những cầu thủ bóng đá học đường không có được nền tảng vững chắc so với bạn bè cùng trang lứa được ăn tập chuyên nghiệp. Cũng vì lẽ đó mà về cuối buổi tập chiều 15/8, những đôi chân của U.13 bóng đá học đường Yamaha 2016 trở nên nặng nề và thiếu sức chiến đấu rõ rệt.


Tính cách ngoài đời sẽ được cầu thủ nhí bộc lộ trên sân. Ảnh: Hải Đăng.

Nhưng HLV Nguyễn Thành Công không cho là như vậy. Sau một hồi cổ vũ tinh thần không đạt hiệu quả cao, ông cho dừng bài tập và nhắc nhở toàn đội: "Theo các con, bóng đá có liên quan gì tới cuộc sống không? Các con thể hiện trên sân như thế nào thì ngoài đời các con cũng vậy. Khi tranh chấp, chúng ta hời hợt, không có tinh thần chiến đấu thì cuộc sống thường ngày các con cũng rất dễ buông xuôi khi gặp việc khó.

Thầy muốn toàn đội nỗ lực hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa. Thầy biết các con đã mệt, nhưng chúng ta phải cố gắng. Cuộc sống ngoài kia còn vô vàn khó khăn, nếu chúng ta không luyện được bản lĩnh, không có cố gắng vươn lên thì chắc chắn chúng ta không thể thành người tốt được. Các con muốn là người có ích hay vô ích cho xã hội?


Nỗ lực trên sân bóng cũng là nỗ lực trong cuộc sống thường nhật. Ảnh: Hải Đăng.

Bóng đá cũng là cuộc sống các con ạ. Nếu trong sân, chúng ta không hỗ trợ đồng đội, ngoài đời chúng ta không có tinh thần tương thân tương ái khi gặp khó khăn. Nếu chúng ta không có tinh thần đoàn kết, ngoài đời chúng ta trở thành kẻ đơn độc... các con có hiểu không?

Hãy đá bóng, chiến đấu như những nam nhi thực sự, hãy vượt qua khó khăn và thể hiện khả năng của mình. Đó là điều thầy muốn ở các con".

Bằng những lời động viên, giảng giải thấu tình đạt lý, nhà cầm quân xứ Nghệ đang truyền cảm hứng vào cho các học trò, thổi lửa vào những cầu thủ không chuyên của mình. Mỗi một ngày tập luyện, U.13 bóng đá học đường Yamaha lại vỡ ra thêm những bài học để sau này có thể tốt hơn trong cuộc sống. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội