Festival bóng đá học đường U.13 năm 2016: Những cái bắt tay xoa dịu nỗi đau

thứ năm 2-6-2016 15:40:43 +07:00 0 bình luận
Bỏ lại phía sau những màn tranh tài đầy kịch tính trên sân bóng, những cầu thủ nhí đang gửi đi những thông điệp hết sức ý nghĩa tại Vòng chung kết Festival bóng đá học đường U.13 năm 2016, với những cái siết chặt tay xoa dịu nỗi đau cho đội bạn.

Bỏ lại phía sau những màn tranh tài đầy kịch tính trên sân bóng, những cầu thủ nhí đang  gửi đi những thông điệp hết sức ý nghĩa tại Vòng chung kết Festival bóng đá học đường U.13 năm 2016, với những cái siết chặt tay xoa dịu nỗi đau cho đội bạn.

Trong ngày khai màn Vòng chung kết Festival bóng đá học đường U.13 năm 2016, các cầu thủ THCS Ngọc Lâm (Hà Nội) đã có những hành động rất đáng được ngợi khen, khi các cầu thủ Thủ đô liên tục bước đến động viên các cầu thủ THCS Chu Văn An (Cần Thơ). Những cái bắt tay để kéo bạn đứng dậy sau thất bại của các cầu thủ nhí THCS Ngọc Lâm được nhiều khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

Các cầu thủ Ngọc Lâm đến cầu thủ Chu Văn An đứng dậy trong ngày khai màn.

Nối tiếp tinh thần fair-play ấy, trường THCS Ngọc Lâm đã tiếp tục có hành động đầy ý nghĩa trong trận đấu với THCS Nguyễn Lương Bằng. Phải đến tận những giây cuối cùng, các cầu thủ Ngọc Lâm mới tìm được bàn gỡ 2-2 trước đội bóng đến từ sông Hàn. Họ vui như thể lần thứ  liên tiếp vô địch Festival bóng đá học đường U.13. Trong khi đó, các cầu thủ trường Nguyễn Lương Bằng sụp đổ và ôm mặt khóc vì đánh rơi chiến thắng một cách hết sức đáng tiếc.

Trước sự đau buồn của đội bạn, các cầu thủ Ngọc Lâm đến vây quanh động viên và đỡ đối thủ đứng dậy. Chính điều ấy đã giúp các cầu thủ trường Nguyễn Lương Bằng không còn khóc sụt sùi và gạt đi những giọt nước mắt để nở nụ cười trong lúc ra về. 

Trước sự đau buồn của các cầu thủ trường Nguyễn Lương Bằng, các cầu thủ trường Ngọc Lâm tiến đến động viên và nâng đỡ các bạn đứng dậy.

Sau 2 lượt trận tại Vòng chung kết Festival bóng đá học đường U.13 năm 2016, nhiều cầu thủ nhí đã có những hành động hết sức ý nghĩa. Khi sau những pha bóng tranh chấp kịch tính vô tình làm đội bạn bị đau, ngay lập tức các em bước đến vỗ về các bạn như cách gửi đi một lời xin lỗi vì hành động ngoài ý muốn.

Tinh thần fair-play cùng thứ bóng đá hồn nhiên, tràn ngập nụ cười của các em đã khiến cho Vòng chung kết Festival bóng đá học đường U.13 năm 2016 trở thành sân chơi thực sự rất ý nghĩa giúp các em học sinh có thêm những bài học thiết thực về tình đồng đội, sự giúp đỡ người khác, hay ý chí vượt khó…

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội