Kỷ lục gia thể thao người khuyết tật Nhữ Thị Khoa- Cuộc đời bi kịch & nỗi đau của người mẹ liệt chân

thứ tư 1-6-2016 18:53:52 +07:00 0 bình luận
Một cơn tai biến quái ác đã khiến đôi chân của cô bé 3 tuổi bại liệt hoàn toàn. Từ thảm cảnh của một người phụ nữ phải lết người khắp nơi để kiếm sống, Nhữ Thị Khoa đã vươn lên thành một tuyển thủ xuất sắc nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam

Một cơn tai biến quái ác đã khiến đôi chân của cô bé 3 tuổi bại liệt hoàn toàn. Từ thảm cảnh của một người phụ nữ lết người khắp nơi, Khoa đã vươn lên thành một tuyển thủ xuất sắc nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Bản thân chiến thắng được tật nguyền bằng ý chí, nỗ lực phi thường song chị lại đang phải đối diện với bi kịch lớn nhất cuộc đời khi đứa con gái nhỏ, nguồn sống và niềm hy vọng của chị mắc bệnh hiểm nghèo. 

 Sinh năm 1971, Nhữ Thị Khoa cũng khỏe mạnh, lành lặn bình thường như biết bao đứa trẻ khác ở vùng quê Ứng Hòa (Hà Tây cũ). Thế nhưng một tai họa đã giáng xuống đầu khi Khoa tròn 3 tuổi. Sau một cơn tai biến, cả 2 chân của chị co rút lại rồi bại liệt hoàn toàn, bất chấp gia đình đã chạy chữa đủ nơi.  Khoa lớn lên trong nghịch cảnh đôi tay phải  làm thay luôn chức năng của đôi chân. Nhà nghèo, mới  10 tuổi, Khoa đã phải tự kiếm tiền bằng cách lết người khắp nơi bán kẹo lạc, thuốc lá cuốn. Năm 20 tuổi, chị lên Hà Nội thuê nhà trọ, mua một chiếc xe lắc rồi mưu sinh bằng nghề bán bánh mì tại các khu tập thể ở  quận Hai Bà Trưng.  

 Cuộc sống khốn khổ và tủi hờn của Khoa đã bất ngờ có một ngã rẽ từ lần gặp gỡ và được vị khách quen là một VĐV giới thiệu tìm đến  xin gia nhập CLB thể thao người khuyết tật Khúc Hạo vào 2002.  Nhìn khuôn mặt thông minh, chứng kiến sự mạnh mẽ và nhất là đôi bàn tay dẻo dai lạ thường của Khoa, các thầy đã nhận ngay vào tổ điền kinh xe lăn. Và kể từ đó, cứ 4 giờ sáng, Khoa đã phải thức dậy mất cả tiếng đồng hồ đi từ nhà trọ đến sân Hàng Đẫy tập luyện miệt mài cả buổi sáng, rồi buổi chiều lại đi bán bánh trái mưu sinh. Suốt 1 năm đầu, Khoa không có bất cứ chế độ gì. Tuy nhiên, chị cũng chỉ mất đúng 1 năm để đạt tới trình độ của một VĐV chạy xe lăn hàng đầu Việt Nam, bắt đầu bằng việc giành thắng lợi tuyệt đối tại giải toàn quốc, để bay thẳng vào đội tuyển quốc gia. Suốt từ 2003- 2005, Khoa là tuyển thủ người khuyết tật số  1 với một bộ sưu tập thành tích “khủng” gồm 16 HCV khu vực và châu lục. Khoa cũng từng giành quyền dự tranh đấu trường lớn nhất, Paralympic vào 2004. Nhờ những thành quả ngoạn mục, mà phía sau đó là ý chí, nỗ lực vượt lên số phận phi thường, Khoa được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng Nhì 

 Năm 2006, Khoa chia tay thể thao, quay lại với công việc bán trái cây mưu sinh. Tưởng như cuộc sống đã đổi khác khi Khoa đã mua được một căn nhà nhỏ trong ngõ ở phố Kim Ngưu từ số tiền thưởng tích lũy được. Chị đã tìm được tình yêu,sự sẻ chia từ một người đàn ông khỏe mạnh kém mình tới 5 tuổi  từ quê ra Hà Nội làm lao động phổ thông. Hai người đã có những ngày tháng tràn ngập niềm vui, nhất là khi đứa con gái nhỏ ra đời. Chỉ có điều, ông trời lại tiếp tục giáng lên đầu Khoa những bi kịch. Không lâu sau cú sốc người đàn ông của đời mình hóa ra đã có vợ con ở quê, cô con gái nhỏ của chị bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Cô bé có cái tên thật đẹp Yến Chi đang khỏe khoắn, xinh tươi bất ngờ bị phát hiện ra bệnh rối loạn sinh tủy từ tháng 8/2014, sau khi bị sốt liên miên, trên người bỗng dưng xuất hiện các vết bầm tím. Từ bệnh viện Thanh Nhàn, bé  được chuyển tới Viện huyết học truyền máu Trung ương. Tại đây  các bác sĩ chỉ thở dài, trước khi đành phải cho Khoa biết con gái chị bị  rối loạn sinh tủy.  Từ đó, cô bé coi như sống nhờ hoàn toàn vào nguồn máu của người khác, với 10 ngày mỗi tháng phải vào bệnh viện. Dù bé có bảo hiểm y tế, chỉ phải đóng 20% song  nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo, lượng máu truyền vào cơ thể lớn, nên cũng phải mất thêm vài triệu đồng mỗi tháng, vượt quá khả năng của bà mẹ liệt chân chỉ trông cả vào quầy bán hoa quả.  

 Khoa gần như tuyệt vọng, với nỗi đau xé lòng trước những cơn đau đầu, đau xương của con gái nhỏ. Đã biết bao nhiêu ngày, Khoa đã quen với cảnh con đau mẹ khóc, và chị chỉ mong giá như mình có thể mang bệnh thay con, thậm chí chết đi cũng được, miễn sao con khỏe mạnh. Không chỉ chạy vạy xoay sở khắp nơi để có tiền đưa con đi bệnh viện, Khoa còn tìm đủ cách, đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc  miễn sao cứu được con gái. Nhìn cảnh bà mẹ liệt chân khóc hết cả nước mắt đưa con đi viện, ai cũng thương cảm. Cũng may đúng thời điểm bế tắc nhất, mẹ con chị đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ quý giá của  một  số nhà hảo tâm, của một vài quỹ từ thiện để có thêm điều kiện chữa trị cho con.  

 Suốt 45 năm, cuộc đời của Nhữ Thị Khoa là một chuỗi bi kịch, trong một “cuộc chiến” vượt lên  số phận đầy nghiệt ngã. Giờ chị chỉ mong ông Trời đoái thương cô con gái tội nghiệp, nguồn sống và niềm hy vọng của mình.  

Mời các bạn đón xem câu chuyện đời thực của Nhà vô địch Paragame trên chương trình Giấc mơ thể thao phát sóng trên kênh Thể Thao Tin Tức HD

>

Mã nhúng

Chương trình đã gửi ủng hộ 5.000.000 VNĐ đến mẹ con VĐV Nhữ Thị Khoa.

Quý bạn đọc quan tâm đến hoàn cảnh, muốn chia sẻ và hỗ trợ chị Nhữ Thị Khoa có thể gửi về:

Tên TK: NHỮ THỊ KHOA

Số TK:03000014026822

Tại Ngân hàng Seabank chi nhánh Đại An

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội