Người bố đặc biệt của nhà vô địch bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016

thứ hai 6-6-2016 7:52:23 +07:00 0 bình luận
Từ Hải Dương vào tận Đắk Lắk để cổ vũ cho con trai tham dự VCK Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016, anh Nguyễn Văn Vượt đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và hưởng niềm vui chiến thắng cùng con trai Nguyễn Quốc Việt.

Từ Hải Dương vào tận Đắk Lắk để cổ vũ cho con trai tham dự  VCK Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016, anh Nguyễn Văn Vượt đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và hưởng niềm vui chiến thắng cùng con trai Nguyễn Quốc Việt.

Nhìn đứa con trai giành chức vô địch Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016, anh Nguyễn Văn Vượt bày tỏ niềm sung sướng nhưng đứng một góc riêng để tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Trong trận chung kết, Quốc Việt đã ghi cả 2 bàn thắng trong trận chung kết để giúp cho trường Trần Hưng Đạo hạ THCS Eatu 2-0. 

Anh Vượt lặng nhìn con trai cùng các bạn ăn mừng chức vô địch.

Có một điều rất đặc biệt, anh Nguyễn Văn Vượt là phụ huynh duy nhất của trường Trần Hưng Đạo (Hải Dương) theo chân cổ vũ cho con tại VCK Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016. Theo anh Vượt chia sẻ, anh muốn được đồng hành cùng con ở mọi giải đấu tham dự.

Trong những ngày đồng hành cùng con trai, anh Vượt đã phải làm những việc nhiều thứ khá bỡ ngỡ như tự tay chăm sóc cho con trai, từ chuyện giặt đồ đến ăn uống…Với anh Vượt, đó là những điều khá bỡ ngỡ khi trước kia mẹ của Việt gần như làm mọi thứ.

Những ngày đồnghành cùng con trai, anh Vượt đã có cơ hội tự tay chăm sóc những điều nhỏ nhặt nhất cho Việt.

“Tôi không phải là mẹ nên khá bỡ ngỡ với chuyện giặt giũ và chăm lo cho con trai. Dẫu vậy, những ngày qua thật sự rất vui khi mình có thể tự tay cho lo chon con trai”, anh Vượt chia sẻ.

Cảm nhận về VCK Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016, anh Vượt cho biết: “Giải đấu thực sự rất ý nghĩa với các con, bởi các con có thể học cách sống tự lập, tự lo nhiều thứ mà trước kia chưa bao giờ đụng đến. Đặc biệt, giải đấu là sân chơi giúp các con nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện sức khỏe…”.

Quốc Việt (bên phải) đã ghi 2 bàn trong trận chung kết.

Cả giải đấu, anh Vượt đã theo dõi và cổ vũ hết mình cho con trai Nguyễn Quốc Việt. Đó là điều hạnh phúc tột cùng với anh, thậm chí còn sung sướng hơn cả chức vô địch của trường Trần Hưng Đạo, khi anh tận mắt chứng kiến và cổ vũ cho con trai thi đấu. Bên cạnh đó, anh có những phút giây cùng con trai đi tham quan bản Đôn, đó là những điều vô cùng tuyệt vời dành cho 2 bố con anh Vượt.

Kết thúc VCK Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016, anh Vượt không về Hải Dương cùng trường Trần Hưng Đạo, bởi 2 bố con sang Gia Lai để Việt thi tuyển vào Học viện HAGL - Arsenal JMG. Một hành trình lại tiếp tục với anh Vượt và Quốc Việt, giấc mơ con trai sẽ có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội