Trở về từ chiến trường Quảng Trị vào năm 1973, người thương binh quê Hà Nội đã bước vào cuộc chiến khốc liệt và kéo dài với những thương tích đủ loại, với chuyện mưu sinh nhọc nhằn. Ở đó, ông đã vịn vào bóng bàn để vượt lên nghịch cảnh mà còn trở thành một trong những tay vợt xe lăn hay nhất, với một bộ sưu tập thành tích “khủng” 60 huy chương các loại.
Một tai nạn thương tâm đã dần cướp đi nguồn sáng, tưởng như tước mất cơ hội sống bình thường của Trần Quốc Phi. Thế nhưng, với ý chí và sự bền bỉ phi thường, chàng trai khiếm thị quê Vĩnh Phúc đã vươn lên trở thành kình ngư vô địch ASEAN Para Games. Thậm chí, thành tích của Phi giờ vượt cả mức chuẩn A Paralympic.
Sáng 5/9, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và HLV Nguyễn Thị Nhung đã bắt đầu chương trình từ thiện "Vinh quang và sự biết ơn" tại trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh, Hà Nội
Đang gồng mình gắng sức làm việc với tất cả nhiệt tâm và trách nhiệm vì gia đình khốn khó, vì bắn súng Hải Phòng tụt dốc, HLV 36 tuổi Nguyễn Anh Tú đã bất ngờ phải gánh chịu bi kịch nghiệt ngã với căn bệnh hiểm nghèo ung thư đại trực tràng.
Các học trò HLV Nguyễn Thành Công đã có thêm những bài học bổ ích, không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn nằm ở ý thức kỷ luật, tinh thần thi đấu của chính đối thủ.
Đội tuyển U.13 bóng đá học đường Yamaha đã có trải nghiệm rất thú vị, đáng nhớ khi được chơi trên sân bóng của đội bóng hàng đầu J.League - Jubilo Iwata.
PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định, các cầu thủ U.13 bóng đá học đường Yamaha sẽ thu nhặt được rất nhiều bài học bổ ích sau chuyến du đấu Nhật Bản trở về.
Ngay khi nhìn thấy sân, HLV Huy Hoàng đã thốt lên tiếc nuối vì trong đời chưa được từng thi đấu trên sân bóng đẹp như vậy.
Các học trò HLV Nguyễn Thành Công đã có chuyến thăm quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử Nhật Bản đầy thú vị tải tỉnh Iwata.
Các học trò HLV Nguyễn Thành Công tỏ ra thích thú và "mê mệt" khi được tập luyện trên mật sân cỏ chất lượng tại Nhật Bản.
Do mưa bão ảnh hưởng trên diện giộng tại Nhật Bản, thầy trò Nguyễn Thành Công phải huỷ trận đấu tập đầu tiên tại chuyến du đấu lần này.
Trưa 21/8, đội U.13 Bóng đá học đường Yamaha 2016 đã lên đường tới Nhật Bản du đấu. Chuyến đi dài 6 ngày và có sự hiện diện của Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ.
U.13 Bóng đá học đường Yamaha đã có trận đại thắng U.16 nữ Việt Nam trước ngày lên đường và để lại nhiều ấn tượng đẹp về đạo đức và tinh thần thể thao.
Cơn bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội khiến U.13 Bóng đá học đường Yamaha không thể ra sân tập luyện như bình thường mà chỉ tập nhẹ trong khuôn viên nhà ở.
Buổi tập chiều 18/8 của U.13 Bóng đá học đường Yamaha diễn ra dưới thời tiết mưa to. Nhưng toàn đội vẫn hăng say rèn luyện và thu nhận nhiều bài học bổ ích.
Bất chấp cơn mưa nặng hạt xuất hiện trong buổi tập, HLV Huy Hoàng vẫn miệt mài chỉ "bí kíp" phòng ngự cho các học trò ở đội tuyển U.13 bóng đá học đường Yamaha.
Trong màu áo của đội dự tuyển U.14 VFF, hai cựu cầu thủ U.13 Yamaha 2015 là Ngô Thành Tài và Ngô Văn Trọng có trận đấu tái ngộ với các đàn em rất thú vị.
HLV Nguyễn Thành Công thẳng thắn chia sẻ tỷ số không phải là điều ông quan tâm ở trận đấu đầu tiên của đội U.13 bóng đá học đường Yamaha.
Tranh thủ được nghỉ xả hơi buổi sáng không phải tập luyện, tiền vệ Phước Thiện ngẫu hứng thể hiện ca khúc "Chỉ anh hiểu em" trong sự cổ vũ của các đồng đội