Barcelona buộc phải tung ra những quân bài chủ lực để đánh bại đội hạng 2
Rút kinh nghiệm từ cú sốc Real Madrid bị Albacete loại, Barcelona hành quân đến sân El Sardinero với sự thận trọng tối đa. HLV Hansi Flick không hề chủ quan khi tung ra đội hình xuất phát rất mạnh với sự góp mặt của Lamine Yamal, Dani Olmo và Marcus Rashford. Thậm chí, ông còn giữ nguyên thủ thành Joan Garcia trong khung gỗ thay vì xoay tua như vòng trước.
Dù được đánh giá cao hơn hẳn, nhà đương kim vô địch đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Racing Santander - đội bóng đang dẫn đầu giải hạng Hai. Trong hiệp 1, lối chơi áp sát và kỷ luật của đội chủ nhà khiến Barca không thể triển khai bóng mạch lạc. Thậm chí, các khán đài El Sardinero đã mở hội khi Racing chơi sòng phẳng, khiến những ngôi sao như Lamine hay Kounde gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Ezkieta.
Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 66. Ngay khi Pedri, Raphinha và Lewandowski đang khởi động bên ngoài sân, Fermin Lopez đã thực hiện đường chọc khe tinh tế để Ferran Torres băng xuống dứt điểm tung lưới đối phương. Dù đã có bàn dẫn trước, HLV Flick vẫn quyết định tung cả ba "trọng pháo" nêu trên vào sân trong 20 phút cuối để đảm bảo sự kiểm soát và tránh mọi rủi ro.
Những phút bù giờ diễn ra kịch tính tột độ. Phút 93, Manex Lozano của Racing có cơ hội bằng vàng để gỡ hòa trong tình huống đối mặt, nhưng sự xuất sắc của Joan Garcia đã cứu nguy cho Barca. Ngay sau pha hỏng ăn đó, từ một tình huống phản công nhanh, Lamine Yamal ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Thắng lợi này giúp Barca tiến vào tứ kết, nhưng cũng cho thấy họ đã phải tiêu tốn rất nhiều tâm sức trước đối thủ hạng dưới.
