Barcelona: Khi “Bảo mẫu” Leo cầm thìa & bón bột…

thứ năm 14-5-2015 16:33:17 +07:00 0 bình luận
Chỉ cần 3 trận đấu nữa là Barca sờ vào 3 chiếc Cúp. Nhưng để chạm vào những ánh hào quang ấy vẫn cần một cái với tay, và biết đâu Barca có thể lại chới với trong cái ngày Lionel Messi mệt nhoài vì cả mùa sắm vai làm một “bảo mẫu”.

Nghe có vẻ là phi lý, bởi lúc này đây, cả thế giới đang gào thét “Barca là đội bóng của 3 người”, nói về một bộ ba MSN đến từ Nam Mỹ giỏi nhất trong lịch sử CLB và có lẽ cũng là tam giác hiệu quả nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Họ đã ghi đến 114 bàn từ đầu mùa, có thể “nổ súng” cùng lúc nhưng thường xuyên hơn là phân vai phát hỏa bằng sự liên kết trong chính nó. Một bộ ba đúng nghĩa, cả về mặt kết hợp lẫn hiệu suất bàn thắng. Họ không cần bất kỳ một sự can thiệp của cầu thủ nào khác. Bayern Munich mới đây là nạn nhân tiếp theo của MSN.

Nhưng đấy chỉ là ánh sáng bề nổi, và chúng ta quên mất rằng thứ thuốc nổ lẫn khả năng gây sát thương chính là Messi. Siêu sao này hoạt động trong một vai trò mới, khác nhiều với thời “tuổi 24 huyền thoại” và thực tế cũng đang làm tốt nhiệm vụ chăm lo cho đội bóng. Đôi khi, người ta có cảm giác Messi như một người bảo mẫu, “cầm thìa và xúc bột” cho những Suarez và Neymar. Chính HLV Pep Guardiola sau trận thắng ở Munich mới đây đã bảo rằng “Messi chưa bao giờ tốt như thế” – câu nói có gì chút gì đó hờn ghen, ngầm hiểu rằng trước đây ông không có được một Messi giỏi kiến tạo như hiện tại. Rồi chẳng phải, chính Jose Mourinho cũng tuyên bố “không có Messi, Barca chỉ là đội bóng tầm thường” và “có Messi, Man City có thể vô địch Champions League”.

Quả thực ở Barca bây giờ, tất cả lại nảy lên tranh cãi về một hội chứng, không còn ở mức độ “phụ thuộc Messi” nữa mà là Siêu… phụ thuộc Messi – sự phụ thuộc mang tính “3 trong 1”: Bàn thắng, kiến tạo và lối chơi. Sự phụ thuộc đa dạng đó đặt thêm nhiều khó khăn cho các đối thủ song không phải vì thế mà không có giải pháp gì ngăn cản. Vấn đề là nếu trước đây người ta chỉ nghĩ làm sao cản Messi ghi bàn thì nay phải tính đến cả giải pháp phòng chống những đường kiến tạo của “Con rận”. Về mặt lý thuyết, mọi thứ là có thể.

Chính vì điều đó, nếu một HLV tìm được “siêu giải pháp” chống Messi cũng đồng nghĩa Barca không còn là đội bóng đáng sợ, ngay cả sự có mặt của Neymar và Luis Suarez trên sân. Và khi ấy, những danh hiệu sẽ trở nên xa vời với Barca, ít nhất là trong 2 trận chung kết, Champions League và Cúp nhà Vua.

Bất chợt, ái ngại cho con đường đến đích “ăn ba” của Barca.

“Hãy thử để Messi ngồi trên băng ghế dự bị, chúng ta sẽ thấy Barcelona đứng ở đâu” – Franz Beckenbauer.

MẠNH KHÁNH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội