Đội hình Tây Ban Nha đang gặp vấn đề trước thềm Finalissima trước Argentina
Huấn luyện viên Luis de la Fuente vốn không phải mẫu người thích đổ lỗi cho hoàn cảnh hay các ca chấn thương. Ông luôn duy trì một thông điệp lạc quan rằng bóng đá Tây Ban Nha sở hữu nguồn tài nguyên cầu thủ dồi dào và chất lượng. Tuy nhiên, khi ngày công bố danh sách cho trận Finalissima tại Doha (20/3) đang đến gần, thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những lời trấn an đó.
Bản danh sách 11 cầu thủ đá chính từng đánh bại Anh tại Berlin để lên ngôi vô địch Euro 2024 giờ đây đang bị tàn phá nặng nề. Có đến một nửa đội hình chính thức đang nằm trong diện nghi ngờ hoặc gặp những vấn đề nghiêm trọng về phong độ.
Hàng phòng ngự là khu vực báo động đỏ. Trong khi Unai Simón vẫn là sự lựa chọn số một nhưng đang phải chịu áp lực kinh khủng từ phong độ chói sáng của Joan García, thì các vệ tinh xung quanh anh lại bất ổn. Dani Carvajal gần như không thi đấu trong suốt mùa giải, còn Le Normand đánh mất suất đá chính tại Atletico Madrid. Ở hành lang cánh trái, Marc Cucurella đang phải điều trị chấn thương gân kheo, để lại một khoảng trống mà cả Balde lẫn Carreras đều chưa mang lại sự tin tưởng tương tự.
Tuyến giữa, vốn là "buồng phổi" của La Roja, cũng không khá hơn. Fabian Ruiz đã phải nghỉ thi đấu hơn một tháng do vấn đề đầu gối trái. Kết hợp với sự vắng mặt chắc chắn của Mikel Merino, gánh nặng sẽ đổ dồn lên vai Rodri - người chỉ vừa mới tìm lại cảm giác bóng sau chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Dù Zubimendi đang chơi rất hay, nhưng sự thiếu hụt các lựa chọn thay đổi nhịp độ như Dani Olmo (người có tiền sử chấn thương dày đặc) vẫn là một bài toán khó.
Trên hàng công, tình hình càng trở nên rất bi đát. Thủ quân Alvaro Morata đang trải qua "tình trạng giới hạn" khi mất hút tại Como và chưa được triệu tập lại từ tháng 9. Trong khi đó, Nico Williams đang phải chung sống với chứng đau thoát vị bẹn mãn tính. "Mũi khoan" lợi hại nhất của Tây Ban Nha tại Euro giờ đây chỉ có thể thi đấu khoảng 20 đến 30 phút mỗi trận do không thể bứt tốc hay dứt điểm thoải mái.
Mọi hy vọng lúc này đổ dồn vào Lamine Yamal, người đang có phong độ thăng hoa sau khi điều trị dứt điểm chấn thương vùng mu. Tuy nhiên, một mình tài năng trẻ của Barca liệu có đủ sức gồng gánh một tập thể đang rạn nứt để đối đầu với nhà vô địch thế giới Argentina? Luis de la Fuente sẽ phải tính toán rất kỹ nếu không muốn hào quang Berlin sớm tan biến tại Doha.
