Granada "buông" nên Barcelona sẽ sớm ăn mừng chức VĐ La Liga?

thứ tư 11-5-2016 9:35:35 +07:00 0 bình luận
Vị thế hiện nay của Granada rất nhạy cảm: Họ đã chắc chắn trụ hạng, nên có lơi chân cho Barcelona vô địch La Liga cũng không ai trách được.

Barcelona tự tin đến không ngờ

Kế hoạch mừng vô địch La Liga của Barcelona đã trở thành bí mật mà ai cũng biết. Theo đó, HLV Luis Enrique sẽ đem đến Granada toàn bộ các cầu thủ của Barcelona, cùng toàn bộ ban huấn luyện và mọi thành viên của bộ phận y tế, tổng cộng lên đến 55 người. Mục tiêu là để cùng chia vui với ngôi quán quân TBN của Barcelona và triển khai một cuộc diễu hành nhỏ để mừng công.

Đây là ý tưởng của HLV Luis Enrique, vì ông cho rằng thành công của đội bóng là công sức của tập thể, nên chẳng có lý do gì mà có người phải ngồi nhà xem Barcelona mừng chiến thắng qua truyền hình, không như đồng đội của họ được tận hưởng niềm vui ngay trên sân. Không dừng lại ở đây, Barcelona cũng sớm thông báo thời điểm máy bay đưa đội đáp xuống phi trường El Prat trước lúc tổ chức một lễ diễu hành nhỏ nữa từ quảng trường Plaza Espanya lúc 23h00 giờ địa phương. Theo nhận định của tờ Sport thì dù “chẳng có gì chính thức, song rõ ràng Barcelona không muốn thấy cảnh chẳng có NHM nào đến chia sẻ niềm vui chiến thắng”.

Kế hoạch mừng vô địch La Liga của Barcelona đã trở thành bí mật mà ai cũng biết.

Tuy nhiên, sự tự tin quá lớn của Barcelona đang dấy lên hoài nghi về nguy cơ mua độ. Bởi lẽ, Barcelona hiện chỉ hơn Real Madrid 1 điểm, mà ở vòng cuối, Real Madrid đến sân của Deportivo La Coruna, còn thầy trò Luis Enrique tới Granada. Ưu thế đang nghiêng về Barcelona, thậm chí cơ hội vô địch của họ hiện có thể xem như từ 95-99%. Vấn đề là trong bóng đá, chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra, đặc biệt khi diễn biến ở mùa này nói chung và tại La Liga nói riêng, những kết quả bất ngờ rõ ràng chẳng hiếm. Do đó, động tác vừa qua của Barcelona thật sự kỳ lạ, nhất là khi họ sắp phải đá trên đất khách, chẳng phải ở Nou Camp.

Granada có sẵn sàng bán độ?

Nghi vấn về việc mua độ càng cao do vị thế hiện nay của Granada rất nhạy cảm. Đội bóng xứ Andalusia hiện có 39 điểm trước vòng cuối, hơn 3 điểm so với Getafe đứng hạng 17 và Sporting Gijon đang trong khu vực rớt hạng. Tuy nhiên, Granada đã chắc chắn trụ hạng do thắng Getafe cả 2 lần đối đầu và kiếm được 4 điểm khi gặp Sporting Gijon. Do đó, trong bất cứ tình huống này ở vòng cuối – phải so chỉ số phụ với Getafe hoặc Sporting Gijon, hoặc với cả 2 đội, Granada luôn là đội có thứ hạng chung cuộc cao hơn.

Tình hình càng thêm phức tạp do có nguồn tin Real Madrid sẽ trả tiền để Granada “tử chiến” với Barcelona. Nói cách khác, lần cuối cùng xuất trận của Granada ở mùa này đang sặc sụa mùi tiền. Đấy là lý do khiến những cầu thủ Granada như Ruben Rochina, Isaac Cuenca và David Lomban buộc phải lên tiếng: Màu cờ sắc áo không phải thứ để bán, dù tích cực hay tiêu cực. Trung vệ David Lomban khẳng định: “Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ nên không có lý gì phải sợ Barcelona và đấy là động cơ đầy đủ, nên đừng bàn tới chuyện tiền bạc”.

Các cầu thủ Granada (từ trái sang): Cuenca, Lomban và Rochina.

 Isaac Cuenca xác nhận: “Người ta đang bàn tán về nguy cơ bán độ, nhưng tất cả phải hiểu nghi ngờ đó là vô căn cứ. Chẳng hạn như tôi sẵn sàng chịu thiệt rất nhiều tiền để rời TNK trở lại TBN thi đấu ở môi trường có tính cạnh tranh nhất”. Thẳng thắn hơn, Ruben Rochina tuyên bố: “Mọi hành lý của chúng tôi đều đang được kiểm soát chặt chẽ”. Vì trong mấy mùa qua, luật pháp TBN đã tỏ ra nghiêm khắc hơn đối với nạn dàn xếp tỷ số, thậm chí phạm tội này còn bị đưa vào luật hình sự khiến ban tổ chức La Liga (LFP) phải không ngừng cảnh cáo các CLB thành viên.

David Lomban thừa nhận: “Trước đây, chúng tôi chưa hiểu rõ vấn đề, nhưng ngày này, khi luật pháp được phổ biến đến tất cả, không còn ai dám hồn nhiên thảo luận về vấn đề bán độ. Thậm chí, không ai dám nói đùa về việc này do sợ bị hiểu nhầm, hoặc liều lĩnh mạo hiểm thử nghiệm do tin rằng tin nhắn là an toàn. Chẳng ai muốn bị tóm chỉ vì một hành động ngớ ngẩn như vậy”. Dù vậy, các thành viên Granada cũng công nhận rằng họ chẳng thể bịt mồm thiên hạ, nên chỉ đành cố gắng thể hiện quyết tâm thi đấu trên sân. Ruben Rochina khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng đá theo cách của mình để đạt kết quả tốt nhất có thể làm được”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội