Không La Liga, không còn Barca

thứ ba 29-9-2015 14:59:55 +07:00 0 bình luận
Đối với người Catalan, dù giàu sang hay nghèo khổ, từ trẻ đến già, xem Barca thi đấu mang lại cho họ cảm giác về “niềm tự hào dân tộc”.

Điều này hoàn toàn tương phản với những phong trào ly khai khác ở Tây Ban Nha, chẳng hạn như phong trào xứ Basque do tổ chức cánh hữu cực đoan ETA (Euskadi Ta Askatasuna) cầm đầu luôn sử dụng phương tiện khủng bố để bày tỏ sự phản đối của họ và bởi vậy đã không thành công.

Thế nhưng, nếu Catalan độc lập, liệu bóng đá có còn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống người Catalan và Barca sẽ tiếp tục là biểu tượng tiêu biểu của vùng này như trước đây? Quan trọng hơn, tương lai của Barcelona sẽ thuộc về đâu khi họ không còn là một phần của Tây Ban Nha và La Liga nữa? Cái giá mà Barca và các CĐV của họ phải trả cho sự độc lập ở Catalan là không hề nhỏ. Một thực tế dễ nhất là họ sẽ bị La Liga từ chối và không hiểu người Catalan đã nghĩ đến điều này hay chưa khi một buổi sáng thức dậy, họ thấy Barca lẻ loi trên BXH Catalan League thay vì là La Liga.

Nếu không muốn rơi vào tình trạng “cô đơn trên đỉnh”, Barca có thể nghĩ tới việc gia nhập Ligue 1 hay Premier League. Nhưng góp mặt tại 2 giải đấu này, Barca sẽ không được tham dự Cúp châu Âu nếu không phải thành viên của LĐBĐ Pháp hay Anh theo quy định của UEFA. Chỉ có thành lập LĐBĐ Catalan và giải quốc nội mới giúp Barca duy trì sự hiện diện tại đấu trường lục địa, song sẽ phải mất khoảng 6 năm mới có thể gia nhập UEFA.

Có thể người Pháp sẽ chào đón họ như chào đón Monaco ở Ligue 1. Cũng có thể PSG, Marseille, Lyon, Bordeaux hay St Etienne sẵn sàng chia sẻ sân chơi cho một đối thủ mạnh như họ nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu FFF từ chối? Sau cùng thì chẳng ai muốn dâng các danh hiệu cho người lạ, ngay cả khi Ligue 1 sẽ được nâng cấp nhờ cái tên Barca.

Trong trường hợp này, chẳng lẽ Barca chấp nhận yên phận trong vùng Catalan, cạnh tranh với người láng giềng Espanyol đang đứng giữa bảng xếp hạng La Liga và không vô địch một lần trong hàng chục năm qua? Đừng quên Catalan League sẽ chỉ có Sabadell, Girona, Lleida và Gimnastic cùng một vài đội bóng bán nghiệp dư ở các hạng thấp hiện nay, thay vì là Real Madrid, Valencia, Atletico Madrid, Sevilla…

Khi đó, Barca chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu mà họ theo đuổi là trở thành nhà vô địch bất diệt và… tự diệt mình luôn. Bởi làm sao họ có thể đạt được doanh thu hàng trăm triệu euro mỗi năm như hiện tại cùng với Catalan League, khi bản quyền truyền hình còn không bằng giải Scotland hay Hà Lan? Và ai sẵn sàng bỏ ra 130 triệu euro/mùa giải để in logo lên chiếc áo của Barcelona như Qatar Foundation như hiện nay? Hay liệu Nou Camp có còn chật kín khán giả nếu như đội bóng của Luis Enrique gặp Gramanet, Sant Andreu thay vì Real Madrid, Atletico Madrid? Và liệu những Neymar, Lionel Messi, Luis Suarez mới sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để khoác chiếc áo Barca lên người?

Trong trường hợp đó, Catalan League thiếu tính cạnh tranh sẽ biến Barca trở thành Celtic hay Rangers cùng viễn cảnh thống trị giải nội địa nhưng không qua nổi vòng loại Champions League.

Mạnh Hào

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội