Nếu Real Madrid yếu đi: La Liga đã buồn càng buồn hơn

thứ ba 7-7-2015 15:37:06 +07:00 0 bình luận
Nếu Premier League lâu nay vẫn vỗ ngực tự coi là “giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới” và không có một cuộc điều tra chính thức nào xác nhận vị trí số 1 cho người Anh, La Liga có thể được xem là giải vô địch buồn tẻ nhất trong nhóm 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Bởi mùa giải nào cũng thế, câu hỏi đặt ra là Real Madrid hay Barcelona sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng và trong trường hợp Los Blancos tự làm yếu mình, không hiểu La Liga còn gì hấp dẫn để có thể kéo khán giả đến sân hay thuyết phục người xem truyền hình đăng kí thuê bao cả mùa?

Thực tế thì cách đây không lâu, La Liga đã được so sánh với giải Premier League của Scotland, nơi Celtic và Rangers thay phiên nhau vô địch trước lúc Rangers phá sản và xuống hạng. Tính từ mùa giải 1998/99 đến 2012/13 khi giải Scotland đổi tên thành Premier League, chỉ có hai mùa bóng 2005/06 và 2012/13, Heart of Midlothian và Motherwell, đều đứng thứ 2, chen chân vào cuộc đua của Rangers và Celtic. Còn nếu tính một đội bóng khác ngoài Rangers và Celtic vô địch Scotland, tất cả sẽ phải đi ngược về mùa bóng 1984/85 mới thấy được Aberdeen của Alex Ferguson dẫn đầu bảng xếp hạng.

Mỉa mai ở chỗ, trong khi Celtic cười hả hê vì tình cảnh khó khăn của Rangers, hiện vẫn chưa thể trở lại Premiership, mới đổi tên từ mùa 2013/14, họ và giải vô địch Scotland cũng dần bị quên lãng hoàn toàn. Sự buồn tẻ của giải Scotland vì không ai cạnh tranh được với Celtic là một chuyện, thực tế còn lại là đội chủ sân Celtic Park đều thất bại ở vòng loại Champions League. Thế nên, dù trong suy nghĩ, phía Celtic hy vọng Rangers biến mất khỏi Premiership trong một thời gian nữa để họ (46 lần vô địch) có cơ hội đuổi kịp đối thủ (54 lần vô địch), họ cũng muốn người láng giềng sớm trở lại cuộc đua quen thuộc và tăng sức cạnh tranh hơn cho giải vô địch.

La Liga chưa rơi vào bi kịch đó nhưng ý nghĩ Real Madrid hoặc Barcelona thống trị bảng xếp hạng mỗi mùa đã và đang khiến một trong những giải đấu được cho là hấp dẫn nhất thế giới trở nên buồn tẻ. Đúng là La Liga vẫn còn đó Sevilla, Atletico Madrid hay Valencia, tất cả đều không đủ lực để tạo nên thế chân kiềng. Vì thế, người ta có lý do khẳng định rằng, trừ hai trận El Clasico, La Liga không còn trận đấu nào đáng xem nữa.

Thật may là sự cạnh tranh, và giàu có, giữa Real Madrid và Barcelona luôn giúp họ giữ được đẳng cấp của một đội bóng mạnh, cũng như giúp họ thành công tại Champions League. Trong trường hợp này, việc Real Madrid tự yếu đi có thể làm giảm động lực và khát vọng chiến thắng của đối thủ, nếu không muốn nói Barcelona sẽ rơi vào vị trí của Celtic như bây giờ. Không đối thủ cạnh tranh, không có những trận đấu cọ xát xứng tầm và theo thời gian, sự dễ dãi sẽ khiến họ lầm tưởng về sức mạnh thực sự của mình. Đến lúc đó, Barcelona đâu cần phải theo đuổi những hợp đồng bom tấn trong mỗi mùa hè nếu như sự có mặt của họ chỉ là để họ thành công ở Champions League.

MẠNH HÀO

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội