22h00 (30/1), Barca - Atletico Madird: Những đôi tay quyết định vương miện

thứ sáu 29-1-2016 21:32:26 +07:00 0 bình luận
Trận đấu giữa Barca và Atletico sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch La Liga. Trong cuộc chiến ấy, đôi tay Claudio Bravo và Jan Oblak sẽ quyết định tất cả.

Sức mạnh của Barca được biết đến với tam giác tấn công “MSN”, cùng hàng tiền vệ gồm các bậc thầy về kiểm soát bóng. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc về Claudio Bravo, một cái tên khiêm tốn về danh tiếng. Tương tự, Antoine Griezmann là nhân tố mang về những bàn thắng cho Atletico, nhưng điểm số sẽ không ở lại cùng họ nếu thiếu đôi tay của Jan Oblak.

Điểm tựa Bravo

Đầu mùa giải, Barca đã khởi đầu với những trận đấu thảm họa. Việc Barca thủng lưới như trở thành thói quen, thậm chí là có nhiều trận đấu các đối thủ của họ ghi đến 3 bàn. Cụ thể, Sevilla, Bilbao và Celta Vigo đã làm được điều này. Tất cả đến từ việc Bravo chấn thương không thể thi đấu, và Ter Stegen được giao nhiệm vụ bắt chính. Ter Stegen luôn có những tình huống lên cao không cần thiết, khiến Barca nhận một loạt bàn thua từ giữa sân.

Sự trở lại của Bravo đã cải thiện được tình hình. Từ chỗ mất niềm tin với người gác đền, các hậu vệ cũng như hàng tiền vệ Barca thi đấu thoải mái hơn khi biết Bravo là chốt chặn sau cùng. Những phản xạ cùng khả năng làm chủ tình huống, tác động về mặt tinh thần là điểm mạnh của Bravo. Thủ môn người Chile trở thành nền tảng vững chắc để các cầu thủ tuyến trên thoải mái hơn trong việc tấn công. Một ngôi nhà đẹp cần có móng vững chắc. Và Bravo chính là nền móng chắc chắn của Barca với chuỗi 25 trận bất bại.

Bravo không bắt toàn bộ chuỗi 25 trận bất bại liên tiếp của Barca, vì xen kẽ còn Ter Stegen. Nhưng phải thừa nhận rằng, sự ổn định của anh giúp Ter Stegen tự tin và làm việc hiệu quả hơn. Ter Stegen hiểu rõ, nếu cứ mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn thì anh sẽ không còn cơ hội dự Champions League.

Ở La Liga, Bravo có 16 trận đấu kể từ ngày bình phục chấn thương. Anh giữ sạch lưới 10 trận. Hiệu quả của Bravo thể hiện chi tiết hơn trong việc anh cản phá 50 pha dứt điểm của đối thủ, và chỉ lọt lưới 9 bàn. Hiệu suất cản phá của thủ thành 32 tuổi này là 84,7%. Không một thủ môn nào ở La Liga đạt hiệu suất ấn tượng đến thế. Giá trị của chủ nhân danh hiệu Zamora mùa trước đang được Bravo thể hiện. Có những ý kiến cho rằng Bravo may mắn tỏa sáng vì làm việc chung với các trung vệ giỏi. Đó là sai lầm. Chính xác thì các trung vệ như Pique, Mascherano đã may mắn khi Bravo đứng sau lưng sửa sai cho họ.

Bản lĩnh của Oblak

Atletico những năm qua là cái nôi của các thủ môn giỏi. Họ đã “xuất khẩu” sang Anh những thủ môn đầy bản lĩnh David De Gea hay Thibaut Courtois. Giờ đây, trong đội hình của Diego Simeone có sự hiện diện của một Jan Oblak đầy tài năng. Mùa trước, Moya là thủ môn chính thức và Oblak phải giữ vai trò dự bị. Hiện tại thì khác. Thủ môn 23 tuổi người Slovenia đang là bất khả xâm phạm. Moya chỉ được bắt tại Cúp nhà Vua, nơi Atletico vừa dừng bước ở tứ kết trước Celta Vigo.

Không phải ngẫu nhiên mà vài tuần trước Oblak đi vào lịch sử Slovenia. Anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Slovenia 2015, và là người đầu tiên nhận giải mà chưa một lần khoác áo ĐTQG. Những pha bóng đẳng cấp cùng Atletico là yếu tố giúp Jan được đánh giá cao. Hiện tại, anh đang dẫn đầu cuộc đua Zamora (Thủ môn xuất sắc nhất mùa), với chỉ 8 bàn thua.

Oblak đã bắt trọn 1.890 phút, với 14 trận sạch lưới. Không một thủ môn nào trong các giải đấu lớn nhất châu Âu đạt được con số này. Oblak luôn mang đến sự an toàn nhờ ra vào hợp lý và phản xạ tốt. Ngay cả các tình huống một đối một cũng khó đánh bại Oblak, người có tỷ lệ cản phá thành công 84,6%. Đội hình Atletico hiện đang mất cân bằng, khi nhiều tiền đạo không biết ghi bàn - trừ Griezmann. Thế nên, ở Nou Camp, Oblak sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Atletico. 

Barca lại chạy marathon

Lịch thi đấu đang là thách thức lớn nhất với Barca, chứ không phải các đối thủ mà họ gặp trên sân cỏ. Theo đó, phía trước thầy trò Luis Enrique chẳng khác gì một cuộc chạy marathon.

Bắt đầu từ trận tiếp Atletico ở Nou Camp, Barca sẽ trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp trên các mặt trận. Trong đó, có 6 trận đấu thuộc La Liga, 2 lượt bán kết Cúp nhà Vua và trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Đáng chú ý, 9 trận đấu này sẽ diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 30 ngày. Có những trận đấu cách nhau chưa tròn 72 tiếng đồng hồ. Khi ấy, việc quá tải là điều hoàn toàn có thể với Barca.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội