Real Madrid cân nhắc “đánh bài cùn”: Bán Ra-Ro cho Barca hoá rồ

thứ ba 7-7-2015 15:22:45 +07:00 0 bình luận
Với việc muốn bán Serrgio Ramos và Cristiano Ronaldo – những người đều ngấp nghé tuổi 30, đồng thời mãi chưa cho nổ một quả bom tấn nào trong mùa hè này (có thể đợi hè sau lấy De Gea cho rẻ), Real Madrid đang sẵn sàng núp bóng Barca trong một hoặc vài năm nữa.

Không thể chống MSN

Trước hết phải thấy rằng với các thủ môn Casillas và Navas, hàng thủ có Ramos, Pepe, Varane và Marcelo, tuyến giữa gồm Kroos, Modric và James cùng bộ ba tấn công Ronaldo, Bale và Benzema, Real Madrid sở hữu đội hình chính cực mạnh và cực khó thay thế trong hè 2015. Tân binh Danilo chỉ đủ để vị trí hậu vệ phải có thêm chọn lựa tương đương, còn Vazquez chỉ đủ sức dự bị cho Ronaldo hoặc Bale chứ chẳng thể xem như nhân tố tạo nên đột biến về chất. Gần đây lại có tin Madrid nhắm đến Van Persie, nhưng rõ ràng là nếu tới Bernabeu, vai trò của anh cũng chỉ tương tự Hernandez mùa trước.

Không tìm được nhân tố mới tạo đột biến về chất, Madrid nhiều khả năng lại phải cam phận làm “người đến sau” Barcelona trong mọi cuộc đua ở mùa 2015/16. Bởi lẽ, bất chấp lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA, Barca thật sự chẳng cần phải bổ sung khi nhân sự gần như đều đang đạt độ “chín” cả về tài năng lẫn phong độ. Trong số đó, nổi bật nhất đương nhiên là “cây đinh ba” MSN. Với 122 bàn ghi ở mọi giải trong mùa trước, đặc biệt gồm có 81 bàn ghi tại La Liga, Messi – Suarez – Neymar trở thành “cỗ máy hủy diệt” đảm bảo cho Barca không có đối thủ. Mùa 2015/16 hứa hẹn MSN sẽ càng lợi hại hơn, khi Suarez không còn chịu ảnh hưởng của án treo giò 4 tháng, cực kỳ nghiêm trọng nếu tính tới quãng thời gian tiền đạo này không được phép tham gia tập luyện.

Tiền không mua được danh hiệu

Lại thêm khả năng Messi sẽ dồn sức vào CLB khi “giấc mộng vàng” với tuyển Argentina coi như khép lại cùng Copa America 2015, ngay cả những người Madrid lạc quan nhất có lẽ cũng không tin đội nhà có cách nào để mạnh hơn Barca. Đấy là lý do tại sao khi Madrid công bố quyết định bổ nhiệm HLV Rafael Benitez, NHM chỉ thể hiện sự thất vọng về ban lãnh đạo chứ không công kích nhà cầm quân mới. Không khó lý giải tâm trạng như oán phụ của các CĐV, nhất là do tới lúc này, những thông tin chuyển nhượng cộm cán nhất Bernabeu lại chỉ liên quan tới việc ra đi của các ngôi sao Ramos và Ronaldo!

Nhưng xét kỹ, bán Ra-Ro và không sắm “sao” có vẻ là ý định rất khôn ngoan của Madrid, cho dù quá bất thường trong kỷ nguyên của Perez. Nguyên nhân rất đơn giản: bài học quá khứ cho thấy chẳng biết bao nhiêu lần Madrid điên cuồng mua sắm mà vẫn phải chịu khóc hận trước Barca. Mùa đầu tiên của Jose Mourinho ở Madrid xem như ví dụ tiêu biểu, khi “Người đặc biệt” được tăng cường hàng loạt “sao” như Di Maria, Khedira, Carvalho, Oezil hoặc Adebayor…, nhưng vẫn phải nhường Barca vô địch La Liga 2010/11.

Lùi một bước trời cao biển rộng

Ngược lại, bán bớt các trụ cột cao tuổi với giá hời để gầy dựng lại lực lượng bằng những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng (người Tây Ban Nha càng tốt) có thể cống hiến đến 10 năm tới chính là chiến lược từng tạo nên kỷ nguyên huy hoàng của Madrid với HLV Vicente del Bosque. Trong giai đoạn ấy, khi Del Bosque có tiếng nói cả trong lẫn ngoài hậu trường Madrid và Benitez còn làm việc ở Tây Ban Nha để chứng kiến tất cả (thậm chí lúc đầu vẫn ở Bernabeu), CLB này đã lôi kéo Raul rời Atletico, Helguera chia tay Espanyol, Salgado thoát khỏi Celta, đồng thời trọng dụng những đứa con của Madrid như Guti và Casillas…

Do đó, không bất ngờ khi giờ đây, cả Perez lẫn Benitez xem ra đều dễ dàng nhất trí muốn quay về đường cũ thông qua tân binh Vazquez từ Espanyol trở lại, cũng như muốn mua Vallejo – thủ quân 18 tuổi của Zaragoza đang được xem như một trong những tài năng giàu triển vọng nhất xứ sở đấu bò. Còn về việc Vazquez hoặc Danilo có lấp kín chỗ trống do Ra-Ro để lại hay không thì Benitez chẳng cần lo, vì thời kỳ quá độ có Perez gánh vác.

Còn với Perez thì việc Madrid chấp nhận núp bóng Barca trong một hoặc vài năm nữa chẳng có gì ghê gớm, vì bản thân ông cũng như NHM đều hiểu vào lúc này, mọi canh bạc nhằm khuất phục Barca của MSN đều có phần thua quá cao.

MINH CHÂU

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội