Real Madrid chính thức mất ngôi đầu sau trận hoà thứ 3 liên tiếp
Đây là trận hòa thứ ba liên tiếp của Los Blancos, nối dài chuỗi trận không thắng và cho thấy sự sa sút đáng báo động sau ánh hào quang tại Champions League.
Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh như Barcelona, Atletico và Villarreal đều giành chiến thắng, áp lực buộc đội bóng của HLV Xabi Alonso phải thắng là rất lớn. Tuy nhiên, Real Madrid lại tiếp tục thể hiện một lối chơi "buồn tẻ và thiếu quyết tâm" trong phần lớn thời gian trận đấu, chỉ thực sự nỗ lực trong 30 phút cuối.
Đội hình xuất phát với bộ ba tấn công BMV (Bellingham, Mbappe, Vinicius) được kỳ vọng sẽ tạo ra một trận đấu dễ dàng. Thế nhưng, Madrid lại tỏ ra thiếu ý tưởng trong việc xuyên phá hàng thủ có tổ chức của Girona. Hàng tiền vệ thiếu sự cơ động, đặc biệt là sự mờ nhạt của Arda Guler và Federico Valverde trong hiệp 1.
Bước ngoặt của trận đấu đến ngay trước giờ nghỉ. Sau khi một bàn thắng của Mbappe bị VAR từ chối do lỗi chạm tay, Madrid đã bị trừng phạt. Tiền vệ Ounahi của Girona, người chơi cực kỳ thoải mái do không bị ai theo kèm, đã tung cú sút xa hiểm hóc tung lưới Courtois, mở tỷ số 1-0. Bàn thua xuất phát từ một tình huống phản công nhanh, phơi bày sự lỏng lẻo đến đáng sợ trong khâu phòng ngự của Real Madrid.
HLV Alonso đã thay đổi bằng cách tung Camavinga vào sân đầu hiệp 2, nhưng mãi đến khi Vinicius Junior bị phạm lỗi trong vòng cấm, Mbappe mới thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 65, gỡ hòa 1-1.
Khoảng thời gian còn lại, Madrid dồn ép và tạo ra một số cơ hội rõ rệt, đặc biệt là cú sút của Vinicius và nỗ lực đòi penalty của Rodrygo. Tuy nhiên, nỗ lực muộn màng của họ không đủ để lật ngược tình thế. Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Mbappe ở phút 94 đã mang theo luôn hy vọng giành lại ngôi đầu.
Với trận hòa này, Real Madrid chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và chính thức trao lại vị trí dẫn đầu cho Barcelona.
