Real Madrid nói lời tạm biệt với chức vô địch La Liga sau khi tiếp tục mất điểm
Trong bối cảnh Barcelona đang tăng tốc mạnh mẽ, việc Real Madrid liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng đã biến cuộc đua song mã trở thành màn độc diễn của Barcelona.
Đội bóng hoàng gia khởi đầu trận đấu với nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Sự kỳ vọng đặt vào bộ ba "BMV" (Bellingham, Mbappe, Vinicius) là rất lớn, nhưng thực tế trên sân lại mang đến sự thất vọng rất nhiều.
Dù kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp 1, Real Madrid vẫn thiếu đi sự đột biến và sắc sảo để xuyên phá hàng thủ kỷ luật của Girona. Những cơ hội trôi qua trong sự sốt ruột của khán giả nhà, phản ánh một tập thể đang mất đi bản sắc và sự tự tin vốn có.
Phút huy hoàng hiếm hoi đến từ cú "nã đại bác" tầm xa của Federico Valverde ở hiệp 2, đưa Real dẫn trước. Tuy nhiên, thay vì tận dụng lợi thế để kết liễu đối thủ, đội chủ sân Bernabéu lại trùng xuống một cách khó hiểu. Hệ quả tất yếu là bàn gỡ hòa của Lemar bên phía Girona, khiến tinh thần của các cầu thủ áo trắng suy sụp hoàn toàn.
Càng về cuối trận, lối chơi của Real Madrid càng trở nên rời rạc. Sự mệt mỏi hiện rõ trên đôi chân của Bellingham, trong khi Mbappe và Vinicius loay hoay trong việc tìm tiếng nói chung. Dù có những tranh cãi về một quả phạt đền không được thổi, nhưng đó không thể là lời bào chữa cho một đội bóng thiếu cá tính và tinh thần chiến đấu.
Trận hòa này khiến Real Madrid có nguy cơ bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên 9 điểm nếu thắng Espanyol đêm nay. Với 7 vòng còn lại, coi như thầy trò Arbeloa đã đầu hàng cuộc đua vô địch La Liga.
