Real Madrid tự tạo ra khủng hoảng

thứ bảy 9-3-2019 15:00:00 +07:00 0 bình luận
Cơ hội giành các danh hiệu của Real Madrid tại Cúp C1, Copa del Rey và La Liga đều kết thúc trong vòng 8 ngày. Thế nhưng, sự sụp đổ của họ không có gì là bất ngờ cả.

Khi Real Madrid vượt qua Juventus ở tứ kết Cúp C1/Champions League mùa giải trước, hậu vệ Marcelo đã cười vào ý nghĩ họ sẽ bị loại. “Những gì xảy ra với Barcelona không xảy ra với chúng tôi,” hậu vệ người Brazil nói, ý ám chỉ tới thất bại 0-3 của đối thủ và bị Roma loại một ngày trước đó. Tại sao? “Bởi vì chúng tôi là Real Madrid.”

Chưa đầy 12 tháng sau và vẫn Real Madrid đó lần đầu tiên kể từ năm 2010 không có mặt ở tứ kết Cúp C1/Champions League. Thậm chí, chỉ trong vòng 8 ngày, Los Blancos bị loại khỏi Copa del Rey và châu Âu, xem giữa đó là thất bại trước Barcelona khiến họ gần như không còn cơ hội vô địch La Liga.

Đó là điều không thể giải thích được nhưng phải thừa nhận, thất bại của Real Madrid đã xuất hiện những dấu hiệu trước đấy. Với những ai nhìn từ bên ngoài, đó là sự ngạo mạn ở đội chủ sân Bernabeu. Với những người ở bên trong, họ đã không nhận ra điều này.

Đầu tiên là việc chủ tịch Florentino Perez bổ nhiệm Julen Lopetegui, một HLV mới có những danh hiệu ở giải U19 và U21 châu Âu thay thế Zinedine Zidane, người đã 3 lần liên tiếp giành Cúp C1/Champions League chỉ trong vòng 2,5 năm.

Không có gì ngạc nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi, với việc Ronaldo ra đi và không có người thay thế, Lopetegui đã bị sa thải.

Cho phép Ronaldo đi mà không có người lấp vào khoảng trống của anh là một sai lầm của Real Madrid, đặc biệt với một đội bóng có khả năng đưa về bất cứ ai như họ.

"Cristiano đã ghi 50 bàn thắng và anh không thể tìm được ai ghi nhiều bàn thắng như vậy," Luka Modric thừa nhận. "Ai đó phải chia sẻ trách nhiệm, không ghi được 50 bàn thắng thì có 3 cầu thủ ghi được ít nhất 15-20 bàn thắng hoặc 10 bàn thắng. Và chúng tôi không có ai cả. Tôi nghĩ đây là vấn đề lớn nhất của chúng tôi."

Tiếp đó là vụ đội trưởng Sergio Ramos nhận thẻ để bị treo giò trong trận lượt về trước Ajax ở vòng 1/8. Hậu vệ người Tây Ban Nha chắc chắn tin rằng, bất chấp sự thất thường của Real Madrid, thắng lợi 2-1 ở lượt đi là đủ để họ đi tiếp trên sân nhà mà không cần có anh.

Những gì diễn ra sau đó như xát muối vào vết thương của Real Madrid, để rồi khi Ramos cho rằng Perez đổ lỗi cho anh vì màn trình diễn của đội nhà, anh đáp lại bằng việc cho rằng kế hoạch của họ là rất dở.

Tương lai của Ramos giờ là dấu hỏi lớn và anh thừa biết mình sẽ không có chỗ đứng ở Bernabeu nếu Jose Mourinho trở lại.

Khi Zidane ra đi, anh từng nói việc Real Madrid thay đổi là cần thiết nhưng chắc chắn, chẳng ai nghĩ Los Blancos giờ lại phải thay đổi nhiều như vậy.

Mạnh Hào
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội