Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Dù HLV Vicente del Bosque đã công khai ý định sẽ nghỉ hưu sau VCK EURO 2016, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đang níu kéo “Ngài râu kẽm” bằng việc gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa, tức sau World Cup 2018 tại Nga.
Khi EURO 2016 đang đến rất gần, một thực trạng buồn đang diễn ra với ĐTQG Tây Ban Nha là không hề tồn tại thủ lĩnh đích thực về mặt lối chơi.
Trong trận quyết đấu với Slovakia vào ngày mai, Diego Costa đã được gọi vào tuyển Tây Ban Nha thi đấu.
Thủ môn có David De Gea (Man Utd). Hậu vệ có Cesar Azpilicueta (Chelsea). Tiền vệ bao gồm Juan Mata (Man Utd), David Silva (Man City), Cesc Fabregas (Chelsea) và Santi Cazorla (Arsenal). Tiền đạo có 2 đại diện là Pedro và Diego Costa (đều của Chelsea).
Cựu danh thủ Brazil, Leonardo vừa lên tiếng cho rằng tiền đạo trẻ Neymar chưa đủ tầm để làm đội trưởng của ĐT Brazil.
Chủ tịch của CLB Real Madrid, Florentino Perez dường như vẫn chưa hết cay cú khi không thể chiêu mộ được David de Gea từ Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
Iker Casillas đang giữ kỷ lục 162 trận khoác áo Tây Ban Nha. Thành tích của anh trong 162 trận này cũng rất ấn tượng, khi chỉ để lọt lưới 93 bàn.
David De Gea có thể là vấn đề rất đáng ngại, nhưng cũng chỉ là một phần trong hàng tá rắc rối mà HLV Vicente Del Bosque đang đối mặt.
Vicente Del Bosque là người thất vọng nhất khi tương lai của David De Gea không được giải quyết dứt điểm. Bởi vì, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến Tây Ban Nha khi chuẩn bị cho EURO 2016.
Dù cho Iker Casillas đã không còn được Real Madrid trọng dụng và anh buộc phải chuyển tới Porto trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, thế nhưng khi anh trở về khoác lên mình tấm băng đội trưởng của tuyển Tây Ban Nha thì những phẩm chất ngày nào vẫn còn đó, điển hình nhất là pha cứu thua trong buổi tập mới đây.
Khởi đầu của Atletico là rất tích cực. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là không có những vấn đề dành cho HLV Diego Simeone.
Sergio Ramos bỗng nhiên cảm thấy thích thú với vai trò bác sĩ tâm lý, đưa ra lời khuyên cho người đồng đội hụt (ở Real Madrid), rằng David de Gea “cần phải tiếp tục tập luyện”.
Sau 2 vòng đấu, Atletico giành trọn 6 điểm và không để thủng lưới. Đó có thể xem như thông điệp của thầy trò Diego Simeone gửi đến các đối thủ, rằng họ đã sẵn sàng trở lại với ngôi vương.
Trả lời phỏng vấn chương trình El Hormiguero, tiền vệ Sergio Busquets của Barca cho biết bóng đá có sức hấp dẫn lớn hơn cả tình dục.
Trong hậu trường của đêm gala Champions League, Luis Suarez đã lại có hành động ‘cẩu quyền’ với người đồng đội Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo là nhân tố tạo ra bàn thắng cho Real Madrid, cũng là “chiếc móc áo bằng vàng” với Chủ tịch Florentino Perez. Nhưng đã đến lúc Real nên bán anh.
Cú ngả bàn đèn của James Rodriguez trong trận đại thắng 5 sao của đội chủ sân Bernabeu trước Real Betis được bầu là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu cuối tuần qua.
Chiến thắng 5-0 trước Betis là một kết quả khả quan, nhưng không đồng nghĩa mọi thứ đều tích cực. Cristiano Ronaldo vẫn đang là vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của Rafa Benitez.
“El central maldito” (một trung vệ bị nguyền rủa) là cách mà nhiều tờ báo Tây Ban Nha dùng để nói về trung vệ Thomas Vermaelen.