Vấn đề của Real Madrid: Perez và "những đứa trẻ hư"

thứ năm 3-3-2016 22:55:53 +07:00 0 bình luận
Real Madrid đang trải qua mùa giải tệ hại với 2 nguyên nhân thất bại: chính sách làm việc của Florentino Perez và thói đỏng đảnh của các cầu thủ.

Chiến thắng 3-1 trước Levante không đồng nghĩa với việc hy vọng đua tranh La Liga trở lại với Real. Đó là trận đấu mà Levante quá yếu, không có được những phản ứng cần thiết. Đồng thời, lối chơi của Real vẫn còn nhạt nhòa. Real không có dấu hiệu nào cho thấy họ đủ sức thực hiện cú nước rút trong 11 vòng đấu cuối.

Về mặt lý thuyết, Real chỉ còn Champions League để mơ mộng. Nhưng với tình hình của Real hiện tại, rất có thể đây là mùa giải mà họ trắng tay. Thất bại vào cuối mùa - có khả năng xảy ra đến 90% - sẽ là những cái tát mạnh vào niềm kiêu hãnh của Real. Sẽ càng thảm hơn với Real, nếu kình địch Barca tái hiện được cú ăn ba.

Không chỉ thất bại về mặt danh hiệu, Real hiện đang không cho thấy họ là một đội bóng đúng nghĩa. Chủ tịch Perez đang xây dựng đội ngũ không phục vụ cho việc chinh phục vinh quang. Sự thật là như vậy.

Kể từ khi trở lại cương vị chủ tịch ở Nhà trắng 2009, Perez liên tục can thiệp vào chuyên môn, nhưng các bản hợp đồng mà ông thực hiện thực tế không thể phục vụ cho các ý tưởng chiến thuật. Perez bỏ tiền ra chiêu mộ các cầu thủ có tính chất thương mại cao hơn là chuyên môn. Kaka năm 2009 là một ví dụ. Mùa Hè 2013 là trường hợp Gareth Bale, và một năm sau đến lượt James Rodriguez.

Một mặt, Perez biến Real thành đội bóng có thu nhập cao nhất thế giới. Mặt khác, thông qua Real và các cầu thủ có giá trị thương mại cao, Perez có được công cụ để đánh bóng cho tập đoàn ACS mà ông là chủ tịch. Nhờ vậy, ACS có lãi gần 2 tỷ euro. Đồng thời, Perez trở thành người giàu thứ 15 ở Tây Ban Nha, với tài sản khoảng 1 tỷ euro.

Chủ tịch chỉ quan tâm kiếm tiền cho bản thân, các cầu thủ thì liên tục thể hiện cái tôi. Tập trung vào vấn đề chuyên môn là thứ xa xỉ ở Madrid, khi các cầu thủ luôn làm mình làm mẩy. Từ Cris Ronaldo đến James Rodriguez, từ Ramos đến những cầu thủ trẻ như Jese luôn thích thể hiện cái tôi.

Trong một tập thể mà cái tôi lấn át, vai trò của những người đứng đầu không hề được thể hiện. Ramos, với vai trò đội trưởng, không biết cách chỉ huy như Iker Casillas. Ramos thậm chí còn thực hiện rất nhiều hành vi không xứng với đội trưởng. Đội phó Marcelo thiếu bản lĩnh. Đội phó thứ 3 Ronaldo thậm chí chê bai đồng đội dưới trình mình, và liên tục cáu bẳn. Chỉ đội phó thứ 2 Pepe thể hiện đúng vai trò.

Với những con người như vậy, Real sẽ còn tiếp tục thất bại.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội