Zidane – Nhạc trưởng không còn bồng bột

thứ bảy 16-4-2016 16:01:44 +07:00 0 bình luận
Hình ảnh HLV Zinedine Zidane hiện nay rõ ràng tỉnh táo hơn so với thời điểm bốc đồng với cú húc đầu ở trận cuối sự nghiệp thi đấu.

Kể từ lúc dẫn dắt Real Madrid vào đầu năm nay, Zinedine Zidane rõ ràng đã rũ bỏ được hình ảnh về vị thủ lĩnh hàng tiền vệ Tuyển Pháp đầy tài năng nhưng thiếu kiềm chế nên dẫn tới chiếc thẻ đỏ tai tiếng ở trận chung kết World Cup 2006. Vì sau khi tiếp quản đội bóng đang trong cơn khủng hoảng, Zinedine Zidane vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết để duy trì hy vọng khép lại mùa bóng đầu làm HLV trưởng của ông thật tốt đẹp.

Cho tới lúc này, có lẽ còn hơi sớm nhưng thời gian đã đủ dài để đưa ra nhận định: Zinedine Zidane đang làm việc rất tốt để Real Madrid còn trong cuộc đua tranh ngôi vô địch ở cả Champions League lẫn La Liga. Bởi lẽ, “Kền kền trắng” vừa tiến vào bán kết Champions League bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đồng thời chỉ kém 4 điểm so với Barcelona đang ở ngôi đầu trước 6 vòng cuối của La Liga.

“Tôi hài lòng về những gì đang diễn ra”, HLV 43 tuổi người Pháp khẳng định. “Nhưng tôi không ngờ nghệch. Tôi biết còn có những thời khắc khó khăn và cần học cách làm thế nào để đối phó. Tôi tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, song vẫn cố gắng tiến về phía trước”. Thái độ ấy rõ ràng không phải của một Zinedine Zidane từng mất bình tĩnh do ức chế bởi những lời khiêu khích của Marco Materazzi nên húc đầu vào ngực đối thủ.

Zinedine Zidane hiện có thành tích cầm quân khá ấn tượng với 18 trận bao gồm 14 thắng và 2 hòa.

Vì giờ đây, luôn trò truyện điềm tĩnh bằng giọng nói trầm thấp, Zinedine Zidane thậm chí còn tạo cảm giác ông là mẫu HLV hơi e thẹn. Tuy nhiên, điều đó không lu mờ được sự thật là bất kể lúc trao đổi với các cầu thủ trong khu vực kỹ thuật hoặc khi trả lời những câu hỏi hóc búa của giới truyền thông, ông luôn làm chủ được tình hình. Zinedine Zidane giải thích: “Trong vai trò HLV, kiểm soát được bản thân càng khó khăn hơn thời chơi bóng. Nhưng tôi không lo lắng về những chuyện chưa xảy ra. Tôi chỉ tập trung vào công việc từng ngày. Đúng là có những tình huống nan giải như sau trận lượt đi vòng tứ kết Champions League thua Wolfsburg, nhưng tôi hiểu mình phải giữ được bình tĩnh. Nóng giận chẳng giải quyết được gì, vì thất bại là một phần của bóng đá”.

Sự tỉnh táo ấy đã được tưởng thưởng bằng chiến thắng Wolfsburg 3-0 tại Bernabeu ở lượt về vòng tứ kết Champions League như khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp cầm quân còn ngắn ngủi của Zinedine Zidane. Nhưng một lần nữa, Zinedine Zidane vẫn kìm chế được cảm xúc: “Chiến thắng Wolfsbur là trận hay nhất mà tôi cầm quân. Nhưng tôi sẽ không để nó quấn quýt mãi trong đầu”.

Với tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản” ấy nên dù từng thua Atletico Madrid 0-1 trên sân nhà ở La Liga, Zinedine Zidane hiện có thành tích cầm quân khá ấn tượng với 18 trận bao gồm 14 thắng và 2 hòa, gồm cả chiến thắng Barcelona 2-1 ở Nou Camp. Xem ra từ lúc bắt đầu nghiệp cầm quân, Zinedine Zidane đã sử dụng cái đầu khôn ngoan hơn để biến người thủ quân bồng bột ngày nào nay trở thành HLV luôn tỉnh táo. “Tôi biết rõ mình phải làm gì”, Zinedine Zidane khẳng định, “Đấy mới là điều quan trọng nhất”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội