Alexander Zverev đặt mục tiêu vô địch quần vợt Roland Garros 2026 bất chấp thách thức từ Jannik Sinner
Tay vợt người Đức Alexander Zverev đã nỗ lực suốt gần một thập kỷ, nhưng vẫn chưa thể gia nhập câu lạc bộ các nhà vô địch Grand Slam và thời gian có lẽ đang cạn dần. Ở tuổi 29, anh đang đứng trước một trong những cơ hội lớn nhất tại giải quần vợt Pháp Mở rộng năm nay, nơi anh sẽ ghi dấu ấn lần thứ 41 tại vòng đấu chính Grand Slam. Việc vượt qua được một rào cản lớn có thể giúp anh tiến gần hơn tới mục tiêu mà mình đã theo đuổi từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.
Tay vợt số 3 thế giới sẽ được xếp hạt giống số 2, sau khi đương kim vô địch Carlos Alcaraz rút lui và mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, anh hoàn toàn có khả năng tiến sâu. Sự vắng mặt của hạt giống hàng đầu đã mở ra một cục diện mới cho nhánh đấu, giúp cơ hội cạnh tranh tấm vé vào trận chung kết của tay vợt người Đức trở nên rộng mở hơn.
Ít tay vợt nào có phong độ ổn định trên sân đất nện đỏ Paris như Zverev. Sau hai lần liên tiếp vào bán kết từ năm 2021 đến 2023, anh đã lọt vào chung kết năm 2024 nhưng lại để thua Alcaraz. Đến năm ngoái, anh ấy đã bị loại ở tứ kết bởi Novak Djokovic. Những kết quả này cho thấy sự am hiểu và thích nghi tốt của anh với mặt sân đất nện, song việc thiếu một chút bứt phá ở thời điểm quyết định vẫn là bài toán chưa có lời giải.
Zverev sở hữu cú giao bóng và cú trái tay uy lực, cùng với lối chơi điềm tĩnh trên sân đất nện. Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào anh ấy có thể tự thuyết phục bản thân rằng thời của mình vẫn chưa đến. Mặc dù anh ấy sẽ không phải đối đầu với Sinner cho đến trận chung kết, nhưng chỉ cần sự hiện diện của tay vợt người Ý trong giải đấu cũng đủ khiến tâm trạng anh ấy trở nên u ám. Anh ấy đã 4 lần đối đầu với Sinner mùa này và cả 4 lần đều thất bại, không thắng được set nào.
Sự áp đảo của Jannik Sinner trong năm 2026 đã trở thành một thực tế được chính các đối thủ thừa nhận. Sau trận thua gần đây nhất, trong trận chung kết Madrid khi chỉ thắng được 3 game, Zverev đã chỉ ra vấn đề cốt lõi về sự chênh lệch trình độ hiện tại.
"Không phải chỉ mình tôi thua cậu ấy. Tôi chỉ thua cậu ấy nhiều hơn, vì hầu như giải nào cũng đều gặp cậu ấy và đều thua cậu ấy. Vấn đề là như vậy," anh ấy nói. "Tôi nghĩ hiện tại có một khoảng cách lớn giữa Sinner và những người khác. Điều đó khá đơn giản."
Zverev đã bị mệt mỏi tại giải Rome Open, nơi anh thua Luciano Darderi ở vòng 16, và rút lui khỏi giải đấu trên sân nhà ở Hamburg vì chấn thương lưng. Thể trạng không đạt trạng thái lý tưởng buộc anh và ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng khối lượng vận động trước khi bước vào giải đấu kéo dài 2 tuần tại Paris.
Zverev sẽ cần phải thi đấu với phong độ cao nhất nếu muốn có hy vọng vượt qua rào cản vô địch, và có lẽ trong thâm tâm anh ấy đang hy vọng chuỗi phong độ ấn tượng của tay vợt số 1 thế giới Sinner sẽ kết thúc trước ngày 7 tháng 6 - ngày diễn ra trận chung kết đơn nam. Tuy nhiên, trước công chúng, anh ấy vẫn hy vọng rằng ngay cả khi chạm trán với tay vợt người Ý một lần nữa, anh ấy vẫn có thể tìm ra chìa khóa để chiến thắng.
"Tôi phải tin rằng mình có khả năng đánh bại cậu ấy. Tôi phải tin điều đó, nếu không chúng ta chỉ có thể trao cúp cho cậu ấy mà không cần thi đấu giải đấu", Zverev nói.
Giải thưởng tài chính tại các giải Grand Slam như Roland Garros luôn là động lực kinh tế to lớn cho các vận động viên chuyên nghiệp. Trong mùa giải năm nay, ban tổ chức công bố tổng quỹ tiền thưởng đạt mức kỷ lục 61.723.000 Euro (hơn 1.888 tỷ đồng), trong đó tay vợt vô địch nội dung đơn nam sẽ nhận được 2.800.000 Euro (hơn 85 tỷ đồng), còn á quân nhận 1.400.000 Euro (theo công bố chính thức từ Roland Garros). Đây là nguồn doanh thu quan trọng giúp các tay vợt trang trải chi phí cho đội ngũ y tế, huấn luyện viên và các khoản thuế thu nhập phát sinh theo quy định của nước sở tại.
