ATP Finals 2020: Nadal từng nghĩ gì về thời trang, công nghệ, tập gym và esports?

thứ sáu 13-11-2020 8:01:32 +07:00 0 bình luận
Rafael Nadal là một trong những tay vợt tennis được yêu thích nhất thế giới, cùng với Roger Federer. Trước thềm ATP Finals 2020, hãy cùng "soi" xem số 2 thế giới có bao nhiêu sở thích trùng với những người hâm mộ anh hay không?

Hướng đến ATP Finals 2020 từ 15-22/11 tới, Rafael Nadal xứng đáng được xem như một trong những tay vợt đặc biệt nhất làng tennis. Nhưng trong cuộc sống, Nadal có suy nghĩ gì khác người không?

- Trên sân, tôi thường mặc áo phông cộc tay, nhưng cũng có lúc dùng áo thun polo. Tôi cho rằng thỉnh thoảng phải thay đổi, dù áo phông không tay giúp tôi cảm thấy mát mẻ và hoạt động thoải mái khi thi đấu.

- Bên ngoài sân, tôi thường ăn mặc khá bình thường. Mọi người thường thấy tôi mặc quần jean và áo sơ mi, hoặc áo thun kèm áo khoác. Tôi chỉ mặc những thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái.

- Tôi có một bí mật về trang phục: Mặc đồ theo ý mẹ. Tôi vẫn nghe mẹ khuyên rằng mặc đồ nào thì trông mới đẹp. Tuy nhiên, tôi cũng có những chọn lựa theo ý mình.

- Giống nhiều nhà thể thao khác, tôi hơi khó chọn quần dài vì không dễ tìm những thứ vừa vặn. Nguyên nhân là do bắp đùi và bắp chân tôi toàn cơ, trong lúc vòng eo lại nhỏ, nên khó có chiếc quần nào thích hợp.

Nếu vòng bụng của quần hợp với tôi thì lại không xỏ chân vào được, còn nếu ống quần đủ rộng để xỏ chân thì vòng bụng lại quá dư. Do đó thông thường tôi chọn quần ống rộng rồi siết bụng bằng thắt lưng. 

- Tôi thích băng-đô. Tôi đã bắt đầu mang băng-đô từ khi nghiêm túc chơi tennis, lúc khoảng 13 tuổi. Tôi có hàng tá băng-đô với nhiều màu khác nhau.

- Nghệ thuật xăm mình không phải dành cho tôi. Tôi chẳng có hình xăm nào, đơn giản do tôi không thích, vì trông chúng giống một thảm họa khi về già. Tôi cũng không thích đàn ông đeo khuyên tai.

- Tôi sẽ lạc lối nếu không có điện thoại di động hoặc iPod. Tôi di chuyển rất nhiều, nên cũng muốn nghe những ca sĩ hát tiếng Latin hoặc TBN mà tôi thích.

Tôi thích nghe cả 2 phong cách này trước lúc ra sân, vì chúng tạo sự lạc quan và tràn đầy năng lượng, giúp tôi hưng phấn. Tôi cũng yêu Bon Jovi và Bryan Adams.

- Chăm sóc da có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi do tôi phải ngâm nắng trên sân gần như suốt ngày. Vấn đề duy nhất là khó dùng kem khi thi đấu, vì chúng có thể dính vào mắt, gây cay mắt.

- Tôi ghét tập gym. Tôi không dành nhiều thời gian cho gym, dù tôi chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa, tôi tập thể dục nhịp điệu rất nhiều, nhưng sau đó, tôi duy trì thể trạng bằng cách đấu giải.

Tôi cũng thích đá bóng. Vị trí sở trường của tôi là tiền đạo. Thế nhưng, tôi không đá bóng được thường xuyên do sợ chấn thương.

- Tôi không chủ động sưu tập đồng hồ hay thiết bị tập luyện. Tôi chỉ quan tâm tới DVD và PlayStation.

- Tôi thích mặc đồ màu sáng. Tốt nhất là tuần nào cũng mặc như thế. 

- Tôi thích thắt lưng Hugo Boss. Tôi cần phải đeo thắt lưng do quần của tôi phải rộng mới xỏ chân được.

- Sau mỗi giải đấu, tôi thường giải trí bằng cách chơi những game giống như PES (Pro Evolution Soccer). Tôi thường thách thức các tay vợt khác so tài.

- Tôi luôn sử dụng nước hoa Lanvin L’Homme Sport khi ra ngoài. Nó có mùi của biển. 

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội