Boris Becker: Kỷ lục gia Wimbledon vì đâu tới nỗi vỡ nợ?

thứ năm 22-6-2017 16:18:08 +07:00 0 bình luận
Những vụ kiện tụng, ly dị và đầu tư thiếu chính xác đang khiến cựu số 1 thế giới Boris Becker, thầy cũ của Novak Djokovic, lâm vào cảnh sạt nghiệp.

Những vụ kiện tụng, ly dị và đầu tư thiếu chính xác đang khiến cựu số 1 thế giới Boris Becker, thầy cũ của Novak Djokovic, lâm vào cảnh sạt nghiệp.

Mới đây, Boris Becker đã bị Tòa án Phá sản ở Anh tuyên bố phá sản vì không thể thanh toán món nợ mà cựu tay vợt người Đức vay của ngân hàng Arbuthnot Latham từ tháng 10/2015. Số tiền Becker nợ không được tiết lộ cụ thể, song theo nhiều tờ báo Anh đưa tin, khoản tiền này rơi vào khoảng 4,2 triệu USD.

Luật sư của Becker, John Briggs khẳng định thân chủ mình đủ sức hoàn trả khoản nợ này, vấn đề là họ cần thời gian để sắp xếp, trong đó có việc thế chấp căn biệt thự ở Mallorca, Tây Ban Nha với giá trị ước tính 6,7 triệu USD.


Becker vô địch Wimbledon 1985 khi mới 17 tuổi

Tuy nhiên, thẩm phán Christine Derret cho rằng “không có đủ bằng chứng tin cậy số nợ này sẽ được hoàn trả sớm”. Bà Derrett đã từ chối yêu cầu hoãn vụ việc thêm 28 ngày nữa và tỏ ra tiếc nuối khi phải đưa ra lệnh phá sản với Becker, tay vợt mà bà từng ấn tượng khi theo dõi trực tiếp tại Wimbledon.

Đây thực sự là thông tin khiến làng quần vợt phải giật mình. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Becker kiếm được 25 triệu USD tiền thưởng và hiện vẫn đang đứng trong Top 10 những tay vợt nhận được số tiền thưởng nhiều nhất trong lịch sử quần vợt.

Danh tiếng của tay vợt từng giành 6 Grand Slam, trong đó đi vào lịch sử Wimbledon với tư cách là nhà vô địch trẻ nhất, cũng giúp Becker có nhiều khoản thu nhập khác từ tiền quảng cáo, tài trợ, bình luận viên.


"Tình một đêm" Ermokova và cô con gái Anna khiến Becker mất gần 3 triệu USD

Mặc dù vậy, lối sống trăng hoa, chơi bời cùng hàng loạt biến cố ngoài sân đấu đang khiến Becker ngập trong nợ nần.

Đầu tiên phải kể đến vụ lùm xùm nổi tiếng với người mẫu Angela Ermokova ở nhà hàng Nobu, London vào năm 1999. Câu chuyện tình chỉ “vài giây” đêm hôm đó của Becker đã tạo ra cô con gái Anna mà mãi tới năm 2001 sau kết quả ADN, Becker mới thừa nhận và phải trả 2,8 triệu USD vì kiện tụng.

Đây được cho là nguyên nhân khiến Becker chia tay Barbara Feltus sau 8 năm là vợ chồng từ tháng 12/1993. Vụ li dị tiêu tốn của Becker 13 triệu USD tiền mặt, căn biệt thự 4 triệu USD ở Miami và án phí 3 triệu USD. Ngoài ra là số tiền trợ cấp cho 2 người con trai Noah và Elias.


Becker bị phạt 2 năm tù treo và 3 triệu USD năm 2002 vì tội trốn thuế

Một năm sau, Sở thuế vụ Berlin phạt Becker 2 năm tù treo và số tiền 3 triệu USD vì gian lận bằng cách nộp thuế ở Monaco với mức phí rẻ. Thầy cũ của Novak Djokovic cũng “đốt tiền” theo nhiều cách khác nhau, trong đó có căn biệt thự xa xỉ ở Mallorca và vô số những bữa tiệc hoành tráng khác.

Nhắc đến biệt thự tại Mallorca, Becker từng bị Tòa án ở Tây Ban Nha tịch thu bất động sản này tháng 7/2012 và đem ra đấu giá 8,5 triệu USD để trả các khoản tiền mà cựu số 1 thế giới đang mắc phải, bao gồm 280.000 USD tiền công cho thợ xây dựng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Becker phải đối mặt với khoản thuế 100.000 USD từ chính phủ Tây Ban Nha cùng khiếu nại từ một công ty xây dựng vì ông chưa thanh toán 420.000 USD.


Căn biệt thự tại Mallorca đang là cứu cánh cho Becker

Không chỉ tại Tây Ban Nha, Becker còn gặp rắc rối ở quê nhà Đức. Đầu năm 2012, tòa án buộc Becker phải trả gần 1 triệu USD cho một công ty thực phẩm hữu cơ do không thực hiện đúng thỏa thuận góp vốn ban đầu.

Hiện tại Becker đang sống chủ yếu tại Wimbledon cùng người vợ thứ hai Lilly và cậu con trai Amadeus. Ông tỏ ra ngạc nhiên và thất vọng với cách hành xử của ngân hàng Arbuthnot Latham.


Becker khẳng định ông đủ khả năng trả nợ

“Tôi không nghĩ họ hành động như vậy. Tôi cũng thất vọng vì lời đề nghị hoãn việc phán xử của mình bị từ chối. Thu nhập của tôi được công khai và rõ ràng tôi có cơ sở để hoàn trả khoản nợ”, Becker nói.

Trước mắt, Becker sẽ ngồi lại với luật sư để tìm hướng giải quyết tiếp theo. Trong khoảng thời gian chờ đợi, “tôi sẽ tập trung vào công việc hiện tại, đặc biệt là vai trò bình luận cho BBC ở Wimbledon sắp tới”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội