Các cây vợt và nỗi lo khủng bố

thứ tư 23-3-2016 9:39:34 +07:00 0 bình luận
Dẫu vẫn chưa hết sợ nhưng các vụ tấn công khủng bố tại Bỉ đã trở thành điều mới mẻ bình thường với những cây vợt.

Bởi việc di chuyển thường xuyên từ thành phố này sang thành phố khác, từ giải đấu này tới giải đấu khác đã buộc họ phải thích nghi và đối mặt với những nguy cơ khủng bố bất ngờ. Nói như cây vợt số 1 thế giới Serena Williams thì “Thế giới đang gặp nguy hiểm vào thời điểm này. Bạn có thể ở khắp nơi trên thế giới và điều gì đó có thể xảy ra. Chúng ta cần phải ở trong một tình trạng cảnh giác. Không có thành phố nào là an oàn cả."

Thậm chí, họ cũng không thể đứng ngoài và thờ ơ trước các bi kịch, khi họ cần cảnh giác với những rủi ro có thể xảy ra và có sự chia sẻ với các nạn nhân trong những vụ tấn công.

Cây vợt Kerber của Đức

Trong khi đó, nhà vô địch Australian Open là Angelique Kerber thừa nhận, để vượt qua được những tác động tâm lí từ các vụ đánh bom và tiếp tục cuộc sống phải di chuyển liên tục của một cây vợt là điều không hề dễ dàng. "Đôi lúc, bạn sẽ nghĩ tuần nào bạn cũng phải đi," cây vợt người Đức nói. "Đôi lúc, điều đó sẽ trở nên khó khăn. Nhưng cuối cùng, bạn chẳng có lựa chọn nào cả."

Ngược lại, cây vợt từng hai lần vô địch Wimbledon, Petra Kvitova, tiết lộ, cô đã quen với nỗi lo khủng bố để cảm thấy không còn sợ hãi nữa. "Chúng ta không thể lo lắng hơn được,” cây vợt người Czech nói. “Chúng ta không thể làm được gì. Thật buồn khi phải đối mặt với điều đó nhưng một khi anh đã mở cửa biên giới, rất khó để đóng lại một lần nữa. Tôi nghĩ mọi người có thể sẽ tử tế hơn. Có lẽ một ngày nào đó."

Không như Kvitova, cây vợt từng hai lần giành Grand Slam là Stan Wawrinka cho biết, những vụ khủng bố xảy ra liên tiếp ở Pháp và Bỉ khiến anh cảm thấy bất an khi rời Thụy Sĩ và tham gia một giải. "Khi bạn di chuyển, bạn phải đặt nỗi lo đó sang một bên nhưng một điều chắc chắn đấy sẽ là một chuyến đi khó khăn," Wawrinka nói. "Thật buồn vì những gì đã xảy ra."

Wawrinka của Thụy Sĩ

Và trong khi cây vợt Agnieszka Radwanska của Ba Lan cho rằng, đôi lúc những điều tồi tệ xảy ra luôn mang đến nỗi sợ hãi cho tất cả, Carla Suarez Navarro của Tây Ban Nha cảm thấy vì những chuyện này mà cô nên sống hết mình cho mỗi ngày bởi không có gì là chắc chắn trong tương lai. "Thật buồn khi nghe được thông tin ở Brussels. Bạn chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra,” cô nói. “Chúng phải tận hưởng và công hết hết mình vì cuộc sống bởi bạn không bao giờ biết điều gì sẽ đến với mình."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội