Chị em nhà Williams tái ngộ trong trận chung kết Australian Open

thứ năm 26-1-2017 16:14:51 +07:00 0 bình luận
Sau 8 năm, Venus và Serena lại tạo ra một trận chung kết Grand Slam của riêng gia đình Williams khi giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng tại Australian Open.

Sau Wimbledon 2009, Venus và Serena lại tạo ra một trận chung kết Grand Slam của riêng gia đình Williams khi giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng tại Australian Open năm nay.

Trong trận bán kết đơn nữ đầu tiên, Venus Williams - người sẽ bước sang tuổi 36 vào tháng 6 tới - đã gặp phải nhiều khó khăn trước “ngựa ô” của giải CoCo Vandeweghe trong set đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khi để thua 3-7 ở set 1, Venus đã kịp thời chứng tỏ bản lĩnh của tay vợt từng giành 7 Grand Slam hoàn tất màn ngược dòng trong 2 set tiếp theo với chiến thắng chung cuộc 6-7 (3), 6-2, 6-3 và trở thành tay vợt nữ lớn tuổi nhất Kỷ nguyên Mở góp mặt ở trận chung kết Australian Open.


Venus quá vui sướng khi lọt vào chung kết Grand Slam sau 8 năm
ảnh quoteTrước trận bán kết, CoCo Vandeweghe đã vượt qua Eugenie Bouchard (vòng 3), ĐKVĐ Angelique Kerber (vòng 4) và nhà vô địch Roland Garros Garbine Muguruza (tứ kết).anh quote

“Ôi chúa ơi, điều này thực sự có ý nghĩa với tôi. CoCo đã chơi rất hay, không có giây phút nào dễ chịu cả”, Venus vui sướng sau trận đấu kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ: “Có thể thời đỉnh cao của tôi đã đi qua, nhưng tôi đang thể hiện được phần nào điều đó và sẽ tiếp tục duy trì”.

Khác với người chị, Serena Williams đã có trận bán kết dễ dàng. Chỉ sau 52 phút thi đấu, cô em nhà Williams lạnh lùng chấm dứt hành trình cổ tích của Mirjana Lucic-Baroni với tỷ số cách biệt 6-2, 6-1.

Serena sẽ giành danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp nếu vượt qua Venus ở trận chung kết tới, điều mà Serena từng làm được tổng cộng 15/26 lần trước đây. Tính riêng tại các trận chung kết Grand Slam, Serena cũng thắng Venus 6/8 lần đối đầu.

Serena vượt qua Venus ở trận chung kết Wimbledon 2009
Serena vượt qua Venus ở trận chung kết Wimbledon 2009

“Venus là đối thủ khó chịu nhất, không ai thắng tôi nhiều như chị ấy”, Serena phát biểu sau trận: “Dù điều gì xảy ra, chung tôi cũng đã thắng khi nhà Williams chắc chắn vô địch giải đấu”.

Serena nói thêm về Venus : “Tôi thực sự tự hào về Venus, người truyền cảm hứng và là chị của tôi. Chị ấy là người có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của tôi. Nói đơn giản, Venus là cả thế giới của tôi”.

Với Venus, đây là trận chung kết Grand Slam đầu tiên của cô kể từ Wimbledon 2009 và cũng là trận chung kết Australian Open đầu tiên sau 14 năm. Ở cả 2 trận đấu đó, tay vợt đánh bại Venus, không phải ai khác, chính là cô em Serena.

“Với cả hai chúng tôi, cùng có mặt trong trận chung kết là giấc mơ lớn nhất, và nó đã trở thành hiện thực”, Serena chia sẻ.

Venus Williams là tay vợt lớn tuổi nhất lọt vào chung kết Grand Slam kể từ lúc Martina Navratilova (37 tuổi 258 ngày) đi tới trận đấu cuối cùng ở Wimbledon 1994.

Video Serena Williams vượt qua Mirjana Lucic-Baroni ở bán kết:

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội