Djokovic gây sốc khi sa thải đội ngũ huấn luyện lâu năm

thứ sáu 5-5-2017 18:43:11 +07:00 0 bình luận
Tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đã bất ngờ chia tay 3 huấn luyện viên đã gắn bó từ lâu nhằm tìm kiếm “ánh hào quang” mới.

Tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đã bất ngờ chia tay 3 huấn luyện viên đã gắn bó từ lâu nhằm tìm kiếm “ánh hào quang” mới.

Trên trang web chính thức, Novak Djokovic xác nhận huấn luyện viên Marian Vajda, chuyên gia thể lực Gebhard Phil-Gritsch và nhà vật lý trị liệu Miljan Amanovic sẽ không còn nằm trong đội của anh “sau buổi thảo luận riêng với từng thành viên cũng như sau những phân tích về trận đấu, kết quả trong thời gian gần đây”.

Djokovic giải thích bản thân cần thay đổi nhằm “tạo ra năng lượng mới để có thể tiếp tục nâng cao đẳng cấp”. Tay vợt người Serbia cũng nói thêm: “Tôi mãi mãi biết ơn Marian, Gebhard và Miljan vì tình bạn, sự chuyên nghiệp và tận tâm trong suốt thập kỷ qua. Nếu không có họ, tôi không thể đạt tới tầm cao ngày hôm nay”.

“Tôi biết họ đã hy sinh cuộc sống cá nhân để giúp tôi đạt được ước mơ và sẽ mãi luôn là gia đình của tôi. Đây thực sự không phải quyết định dễ dàng, nhưng chúng ta đều biết thời điểm này cần thay đổi”, Djokovic chia sẻ về hành động bất ngờ khi 3 tuần nữa là Roland Garros khởi tranh.


Djokovic chia tay đội ngũ lâu năm (lần lượt từ trái): Gebhard Phil-Gritsch, Miljan Amanovic và Marian Vajda

Trong thông báo trên, Djokovic tin rằng “liệu pháp sốc” này sẽ giúp anh đạt được kết quả tốt hơn: “Tôi cảm thấy cần bắt đầu một chương mới trong đời. Sự nghiệp của tôi luôn tiến lên nhưng hiện tại nó đang đi lệch hướng. Tôi vẫn còn khát khao và mục tiêu lớn nhất là tìm lại ánh hào quang xưa”.

“Tôi sẽ dành thời gian để tìm huấn luyện viên phù hợp. Tôi biết cách duy trì công việc hằng ngày, vì thế nên tôi sẽ không vội đưa ra quyết định”, Djokovic cho biết.

Trong số 3 thành viên trên, Vajda là người thân tín nhất của Djokovic. Huấn luyện viên người Slovakia bắt đầu làm việc cùng Nole từ năm 2006 trước khi nhường quyền chính cho Boris Becker năm 2013, nhưng vẫn tiếp tục nằm trong thành phần huấn luyện.

“Khoảng thời gian làm việc cùng Novak giống như thước phim cả cuộc đời”, Vajda chia sẻ: “Chúng tôi sống trong giấc mơ của anh ấy và đã cùng nhau đạt được nhiều thành tích không tưởng. Tôi đã làm hết sức và tự hào về điều đó. Chúng tôi đạt tới một ngưỡng và đều hiểu rằng cậu ấy cần một nguồn năng lượng mới”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội