Jakub Mensik chỉ trích điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại quần vợt Roland Garros khi gục ngã sau chiến thắng 5 set
Jakub Mensik gục ngã sau trận đấu mệt mỏi tại Pháp mở rộng
Tay vợt người Séc Jakub Mensik đã tiến vào vòng 3 của giải quần vợt Pháp mở rộng, sau khi đánh bại Mariano Navone với tỷ số 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6(11) trên sân số 6 tại Roland-Garros. Trận đấu kéo dài 4 giờ 41 phút và diễn ra hoàn toàn dưới ánh nắng trực tiếp, với nhiệt độ ở Paris vượt quá 30 độ C.
Ngay sau khi tận dụng thành công điểm match point thứ 8 bằng một cú thuận tay ghi điểm, tay vợt 20 tuổi đã gục ngã xuống sân đất nện vì chuột rút nghiêm trọng và kiệt sức. Navone tiến đến lưới để chào anh, nhưng Mensik vẫn nằm ngửa và khó khăn lắm mới đứng dậy được. Nhân viên y tế sau đó đã vào sân để hỗ trợ tay vợt người Séc.
Hạt giống số 26 sau đó giải thích rằng cơ thể anh “kiệt sức” sau điểm cuối cùng, vì những yêu cầu thể chất do thời tiết và thời lượng trận đấu gây ra.
Mensik chỉ trích điều kiện thi đấu
Phát biểu sau trận đấu, Mensik đặt câu hỏi về điều kiện thi đấu của các tay vợt tại Roland-Garros. “Thật điên rồ khi phải thi đấu trong thời tiết này, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời, lại còn phải ở đó hơn 4 tiếng rưỡi,” Mensik nói.
Anh cũng phàn nàn về thời gian hồi phục hạn chế trong thời gian nghỉ giữa các game và những hạn chế đối với các tay vợt khi muốn hạ nhiệt giữa các game. “Trong thời gian nghỉ giữa các set, bạn chỉ có 1 phút. Đến khi ngồi xuống, chỉ còn 30 giây, vì vậy không có nhiều thời gian để hạ nhiệt,” anh ấy nói thêm.
Mensik từ chối giải thích chi tiết về lời chỉ trích của mình đối với trọng tài sau trận đấu, nhưng thừa nhận anh không hài lòng với phản ứng của trọng tài khi anh gục ngã. “Về trọng tài hôm nay, những gì xảy ra sau trận đấu, tôi sẽ giữ kín, nhưng hành vi đó… tôi không tôn trọng điều đó,” anh ấy nói.
Căng thẳng thể chất trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng tại Roland-Garros
Đợt nắng nóng ảnh hưởng đến Paris trong tuần đầu tiên của Roland-Garros đã làm dấy lên lo ngại trong số nhiều tay vợt. Sự gục ngã của Mensik trở thành một trong những ví dụ rõ ràng nhất về áp lực thể chất mà các vận động viên phải đối mặt trong các trận đấu kéo dài ban ngày.
Tay vợt người Séc thừa nhận anh đã gặp khó khăn về thể lực trước pha bóng cuối cùng. “Tôi thực sự đã rất vất vả ở điểm cuối cùng. Khi tôi đánh cú thắng điểm cuối cùng, cảm xúc đã tan biến, và cơ thể tôi như ngừng hoạt động,” Mensik giải thích.
Mặc dù kết thúc đầy kịch tính, anh ấy cho biết tình trạng của mình đã được cải thiện sau khi rời sân và hồi phục trong nhà khoảng 30 phút. Mensik nói thêm rằng dự báo thời tiết cho các vòng đấu tiếp theo có vẻ ít khắc nghiệt hơn, mang lại cho anh ấy sự lạc quan trước trận đấu tiếp theo.
Thử thách vòng 3 với Alex de Minaur
Mensik dự kiến sẽ đối đầu với hạt giống số 8 Alex de Minaur ở vòng 3 vào thứ Sáu. Tay vợt người Úc có thể lực tốt hơn đáng kể, sau khi tiến vào vòng tiếp theo nhờ đối thủ bỏ cuộc ở vòng 2 do tay vợt người Bỉ Alexander Blockx rút lui vì chấn thương.
Theo thống kê đối đầu của ATP, De Minaur đang dẫn trước Mensik 5-0 trước cuộc gặp sắp tới của họ, bao gồm các chiến thắng tại Vienna Open 2024, Rotterdam Open 2025, giải Bắc Kinh 2025, Laver Cup 2025 và United Cup 2026.
Đối với Mensik, thời gian hồi phục thể lực trước khi đối đầu với một trong những tay vợt phòng thủ nhanh nhất trên ATP Tour có thể trở nên quyết định.
Giải Roland-Garros lại đối mặt với cuộc tranh luận mới về lịch thi đấu
Những bình luận của Mensik dự kiến sẽ gây thêm áp lực lên các nhà tổ chức giải đấu và các cơ quan quản lý quần vợt để xem xét lại lịch thi đấu và các quy trình quản lý nhiệt độ tại các sự kiện lớn.
Cuộc tranh luận xung quanh các chính sách về thời tiết khắc nghiệt đã trở nên gay gắt trong làng quần vợt chuyên nghiệp trong hai mùa giải gần đây, đặc biệt là trong các giải Grand Slam diễn ra dưới nhiệt độ mùa hè ngày càng cao.
Một số tay vợt đã kêu gọi các biện pháp làm mát bổ sung, thời gian nghỉ dài hơn trong các đợt nắng nóng và lịch thi đấu linh hoạt hơn để bảo vệ sức khỏe của vận động viên mà không ảnh hưởng đến các cam kết truyền hình và nghĩa vụ thương mại gắn liền với các giải đấu lớn.
Tổng quỹ tiền thưởng của Roland Garros 2026 đã được Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) công bố tăng 9,53% so với năm trước, đạt mức kỷ lục 61,723 triệu EUR (khoảng 1.887 tỷ VNĐ). Theo cơ chế phân bổ chính thức của BTC giải, các tay vợt góp mặt ở vòng 64 đơn chắc chắn nhận được khoản tiền thưởng trị giá 130.000 EUR (khoảng 3,9 tỷ VNĐ). Người giành chiến thắng để tiến vào vòng 32 nâng mức tiền thưởng lên thành 187.000 EUR (khoảng 5,7 tỷ VNĐ).
