"Khách không mời” tấn công tay vợt ở Wimbledon 2017

thứ năm 6-7-2017 14:28:53 +07:00 0 bình luận
Ban tổ chức Wimbledon 2017 đang đau đầu đối phó với những vị khách không mời đến từ thế giới tự nhiên khiến các tay vợt đặc biệt khó chịu...

Ban tổ chức Wimbledon 2017 đang đau đầu đối phó với những vị khách không mời đến từ thế giới tự nhiên khiến các tay vợt đặc biệt khó chịu...

Ban tổ chức các giải quần vợt được tổ chức ngoài trời luôn có mong muốn cháy bỏng là thời tiết ủng hộ giải đấu. Trời không mưa đã tốt, nhưng nếu cộng thêm nhiệt độ ở mức vừa phải thì không gì tuyệt vời hơn.

Nhưng đôi khi “mưa thuận gió hòa” lại gây hiệu ứng ngược như tại Wimbledon 2017. Thời tiết ấm áp đã mời gọi những “du khách” mà chẳng ai mong muốn, đó là kiến gió.


Thời tiết ấm áp và độ ẩm cao đang mời gọi kiến gió ghé thăm Wimbledon

Trong ngày thi đấu thứ ba tại Wimbledon, nhiệt độ xấp xỉ 30 độ C cùng không khí ẩm do những ngày mưa rải rác trước đó đã giúp cho đàn kiến gió có dịp ghé thăm giải Grand Slam trên mặt sân cỏ ở London.

Và hai trận đấu có sự góp mặt của hạt giống số 12 Jo-Wilfried Tsonga gặp Simone Bolelli trên sân số 2 và tay vợt của nước chủ nhà Aljaz Bedene gặp Damir Dzumhur trên sân  số 3 bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các vị khách không mời.


Khách không mời gây khó chịu cho tay vợt và khán giả tại Wimbledon

Tsonga có một trận đấu dễ dàng khi giành chiến thắng trong 3 set (6-1, 7-5, 6-2) để có mặt ở vòng 3, nhưng đối thủ lớn nhất với tay vợt người Pháp trong trận đấu này lại không phải là Bolelli, mà chính là những con kiến bay. Chính vì chúng mà không ít lần Tsonga phải xua đuổi khi chuẩn bị giao bóng và cũng khiến anh mất tập trung.


Tsonga chẳng ngán đối thủ nào nhưng lại ngại những con kiến gió

Vậy nên ngày thi đấu thứ ba tại Wimbledon được đặt tên là “Flying Ant Day” (Ngày kiến bay), khi kiến chúa cùng đàn con rời tổ cùng một ngày. Nhưng đáng lo ngại hơn là chúng có thể gây phiền hà tới các trận đấu trong vòng 2 tuần nữa.

Dù vậy cũng có một điều may mắn là kiến gió sẽ chỉ tấn công vào những sân đấu phụ, chứ chưa bén mảng tới các sân Trung tâm và sân số 1 nhờ điều kiện không gian sân đấu rộng rãi và quang đãng hơn các sân khác.


Vệ binh bầu trời tại Wimbledon cũng chưa được huấn luyện đối phó với kiến gió

Trước đây Wimbledon cũng phải đối mặt với nhiều “khách không mời” như thế này. Đầu tiên là những đàn bồ câu hàng nghìn con bay lượn khắp bầu trời và sẵn sàng “thả bom” bẩn xuống sân đấu và có thể rơi vào người khán giả cũng như các tay vợt.

Vậy là ban tổ chức huấn luyện nhân viên cảnh vệ đặc biệt là chú diều hâu có tên Rufus để canh giữ cho bầu trời xung quanh khu thi đấu. Tất nhiên Rufus chỉ có quyền “dọa” chứ không được phép “ăn thịt” chim bồ câu. Nhưng có lẽ Rufus cũng chưa bao giờ được huấn luyện sẽ chống chọi với đàn kiến gió nhỏ và nhiều như thế này tại Wimbledon 2017.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội