Không thầy đố Djokovic làm nên?

chủ nhật 18-6-2017 0:34:53 +07:00 0 bình luận
Liệu Novak Djokovic có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao khi không có một huấn luyện viên đúng nghĩa bên cạnh?

Liệu Novak Djokovic có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao khi không có một huấn luyện viên đúng nghĩa bên cạnh?

Đầu tháng 5, Novak Djokovic đã quyết định chia tay với toàn bộ ban huấn luyện. Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, Nole cũng chấm dứt sự hợp tác với Boris Becker sau khi đánh mất vị trí số 1 thế giới.

Liệu tay vợt người Serbia đã lựa chọn đúng đắn khi thi đấu mà không có huấn luyện viên? Và điều này liệu sẽ kéo dài bao lâu?

Djokovic đã giải thích cho những quyết định chia tay với ban huấn luyện và Becker: “Tôi thích hành trình như thế và cảm thấy tôi đang bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Tôi là kẻ đi săn danh hiệu và mục tiêu của tôi là tìm lại sự hưng phấn trên sân đấu.”


Hình ảnh thất bại đang trở nên quen thuộc với Djokovic trong nhiều tháng qua

Sau khi bị loại khỏi Australian Open bởi tay vợt nhận vé đặc cách Denis Istomin, Djokovic tiếp tục thua Martin Klizan trong trận mở màn Mexican Open và thua Nick Kyrgios tại Indian Wells. Ở mùa đất nện, Nole tiếp tục thất bại trước tay vợt người Bỉ David Goffin tại Monte-Carlo.

Djokovic nói rằng anh biết cách xử lý công việc hàng ngày, đặc biệt là vấn đề tập luyện, và chỉ cần có gia đình cũng như người quản lý là đủ cho việc thi đấu không có huấn luyện viên.

“Tôi sẽ dành thời gian để tìm đúng người thích hợp với tôi nhất,” Djokovic đã nói như vậy. Và tại Roland Garros, Nole đã thi đấu với sự theo dõi của huyền thoại Andre Agassi, người cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm huấn luyện, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ là huấn luyện viên thực thụ.


Agassi chưa thể ngay lập tức mang lại sự thay đổi cho Nole

Phản ứng đầu tiên của Agassi là nói lời chối từ, trong sự mông lung về những chuyến du đấu có thể khiến ông phải xa gia đình. Đó là điều mà cựu tay vợt người Mỹ không hề muốn ngay cả khi còn thi đấu. Nhưng vợ của Agassi, cũng là huyền thoại Steffi Graf, đã thuyết phục chồng nên đón nhận trải nghiệm này. Agassi đồng ý, nhưng chỉ chấp nhận một tuần tại Paris cùng Djokovic thay vì ở lại cho tới khi giải đấu kết thúc.

Và ở tuần thứ hai, không có Agassi, Djokovic đã bị loại ở tứ kết bởi Dominic Thiem. Trận đấu ấy Nole chỉ có 18 điểm winners nhưng mắc tới 35 lỗi tự đánh hỏng. Rất lâu rồi tay vợt từng khiến cả làng banh nỉ run sợ lại thua bạc nhược đến như vậy, trong đó có một set thua trắng 6-7, 3-6, 0-6.

Djokovic có thể thay đổi đồ thi đấu từ “Uniqlo” sang “Lacoste”, nhưng bên trong cơ thể ấy đang tồn tại một điều gì đó hỗn loạn và mất kiểm soát.


Thất bại trước Thiem là một trong những trận thua cay đắng nhất tại Grand Slam của Nole

Lần đầu tiên trong nhiều năm Nole sẽ phải một mình làm tất cả mọi việc, từ xem và phân tích trận đấu cho tới việc lên các giáo án tập luyện. “Đây là một hoàn cảnh hoàn toàn mới và tôi sẽ phải đối mặt với nó. Trong 7 đến 8 tháng qua tôi không có danh hiệu nào và điều đó đã không xảy ra trong nhiều năm qua,” Djokovic thừa nhận.

Lần đầu tiên kể từ tháng 10/2009, Djokovic rơi xuống vị trí số 4 thế giới. Wimbledon đang ở rất gần, và cũng chỉ vài tháng nữa Nole sẽ một lần nữa được làm cha. Sẽ không dễ dàng để tay vợt người Serbia nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao, khi đã qua tuổi 30.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội