Lý Hoàng Nam và chuyện cây vợt

thứ hai 3-6-2019 2:00:00 +07:00 0 bình luận
Lý Hoàng Nam vừa có dịp tham dự triển lãm “Vật cũ mòn… chuyện chưa kể” tại TP.HCM. Tại đây, tay vợt số 1 Việt Nam một lần nữa lại được cầm trên tay cây vợt đã bị bung lưới từng gắn bó với mình thuở mới vào nghề. Với anh, một vật dụng cũ mòn không phải vô giá trị mà là vô giá khi chúng là người đồng hành theo sát từng bước tiến của con trong hành trình kiên trì luyện tập và bền bỉ với đam mê.

Từ cây vợt… mượn

Với Lý Hoàng Nam, cuộc sống của anh đơn giản chỉ là vòng tuần hoàn giản đơn: Ăn - tập - thi đấu - ngủ - nghỉ. Trong vòng tuần hoàn ấy, luôn bên Nam là những đồ vật thân thiết, từ cây vợt, đôi giày đến những trái bóng. Nam từng nói rằng, cuộc sống của anh sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu một ngày nào đấy không nhìn thấy những đồ vật đó. Và ít ai biết rằng, cũng chính từ những đồ vật “vô tri vô giác” đó đã thấp lửa nghề và giúp Nam có được như bây giờ.

Nghiệp cầm vợt đến với Nam như một cái duyên

Theo lời của cô Đỗ Thanh Yến, câu chuyện 15 năm trước như một định mệnh với cậu con trai của mình: “Năm Cu Bi (tên gọi ở nhà của Nam) 7 tuổi, tôi và ba nó hay sinh hoạt tại CLB quần vợt gần nhà. Cứ mỗi lần đi tập thường dẫn Bi theo vì nó còn nhỏ nên ngại để ở nhà. Mỗi lần tôi và ba nó tập xong, nó thường chạy đến cầm cây vợt ba nó chạy ra ngoài sân quơ tới, quơ lui giống hệt như người ta quơ cây vợt điện bắt muỗi như bây giờ, làm mọi người ai cũng cười. Nhiều lần như vậy, cho đến một ngày nọ khi mọi người còn tập khá lâu trong sân, ngồi ở ngoài nó chờ hoài không thấy ai ra chơi, nó liền chạy qua sân kế bên mượn cây vợt và một trái bóng của ông anh trong CLB, rồi nó cứ đánh vào tường liên tiếp hơn 10 phút.

Sau khi tập xong, tôi và ba nó không thấy nó đâu nên liền đi tìm thì thấy nó ngồi góc sân bên kia, trán đầy mồ hôi, quần áo ướt sẫm. Tôi chưa kịp hỏi nó thì có người đàn ông đứng gần đó nói: “Nhóc này nhìn tròn tròn mà lỳ thiệt, hình như nó mê môn này rồi chị à, hay anh chị cho nó tập thử đi”.

Cô Yến tiếp lời: “ Kể từ ngày đó, ba nó mua cho nó một cây vợt mới, cứ mỗi lần hai vợ chồng đi tập là dẫn nó theo. Lên sân là vậy, về nhà tắm rửa, ăn cơm, nó cứ “nhái” lại mấy động tác lúc cầm vợt, thậm chí khi ngủ nó còn mộng du, quơ tay quơ chân trên giường, sáng hôm sau hỏi lại thì nó chẳng nhớ gì hết. Mà cũng hay thiệt, nhờ lên sân cầm vợt quơ tới, quơ lui vậy mà một thời gian sau nhìn người nó hết tròn, giảm mấy kg đó chứ”.

Và cũng từ đó, và cũng chỉ có vậy, quần vợt Việt Nam mới có Lý Hoàng Nam.

Đến cây vợt đã bung lưới

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Lý Hoàng Nam đã cầm qua không biết bao cây vợt, chinh chiến vô số đấu trường nhưng với anh, cây Prince đánh dấu 2 năm đầu trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp là vô giá, là sự trân quý hơn tất cả. Và điều đặc biệt hơn, cây vợt đã bung lưới ngày nào giờ lại được trưng bày trong một triển lãm lớn, giúp mọi người hiểu hơn về quá trình nỗ lực, phấn đấu để có được thành công của tay vợt 22 tuổi.

Cây vợt bung lưới gắn bó với Nam thuở mới vào nghề

Nam chia sẻ: “Không ngờ những vật dụng tuy đã cũ mòn lại được trưng bày một cách đẹp đẽ, ấn tượng như vậy. Vinh dự hơn nữa là chiếc vợt cũ của Nam cũng đóng góp được một phần nhỏ cho buổi triển lãm.

Hơn bất cứ hình ảnh nào khác, đồ vật thể thao đã cũ là minh chứng rõ ràng nhất cho những giọt mồ hôi, nước mắt, những cố gắng bền bỉ luyện tập tính bằng năm tháng và niềm đam mê thể thao cháy bỏng của các vận động viên.

Thật lòng mà nói, khi được nhiều người coi là “hiện tượng mới” của làng quần vợt, Nam không ham bất cứ danh hiệu nào, nhưng Nam biết là bản thân đã xứng đáng với sự cố gắng mình đã bỏ ra.

Cây vợt Prince đánh dấu 2 năm đầu trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp, đưa Nam đến với thành công và chứng kiến quá trình luyện tập từ năm 9 tuổi. Cây vợt này không chỉ là người bạn đồng hành đã theo Nam chinh chiến từ giấc mơ ngày nào đến bục vinh quang thực sự, mà còn minh chứng cho nỗ lực bền bỉ giúp Nam trở thành nhà vô địch thực sự.

Nam hi vọng rằng qua sự kiện này, câu chuyện của Nam và những nhà vô địch khác có thể truyền cảm hứng tập luyện và tinh thần thể thao tới các em nhỏ. Không chỉ giúp các em có một thể chất khỏe mạnh hơn, thể thao chắc chắn còn giúp các em học được nhiều kỹ năng sống tuyệt vời.

Hơn hết, Nam nghĩ rằng vật cũ mòn rèn nên nhà vô địch. Nhà vô địch thực sự chỉ khi bạn đã cố gắng và nỗ lực từng ngày. Nam làm được, nhất định các bạn cũng sẽ làm được”.

Hoàng Việt
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội