Nhật ký Wimbledon 2017: BTC bị chỉ trích vụ cấp cứu chậm

thứ sáu 7-7-2017 10:30:47 +07:00 0 bình luận
Webthethao gửi tới quý độc giả những thông tin bên lề mới nhất của Wimbledon 2017.

Webthethao gửi tới quý độc giả những thông tin bên lề mới nhất của Wimbledon 2017.

“Chàng David” hạ gục “Gã khổng lồ Goliath”

Tại vòng 2 Wimbledon 2017, một trong những trận đấu đặc biệt nhất có lẽ là cuộc đối đầu giữa John Isner và Dudi Sela.

Với chiều cao 2m08, Isner là tay vợt cao thứ hai trong làng banh nỉ, chỉ xếp sau Ivo Karlovic (2m11), còn Sela chỉ cao 1m75 và kém đối thủ tới 33cm. Cả hai cùng sinh tháng 4/1985 và Sela sinh ngày 4/4, trước khi Isner ra đời 22 ngày.


Trận đấu đặc biệt giữa "Gã khổng lồ" và "chàng David"

Nhưng chiều cao chỉ giúp Isner có chút lợi thế khi giao bóng, chứ sự lóng ngóng với chiều cao hơn 2m khiến tay vợt người Mỹ để cho Sela giành chiến thắng sau 5 set đấu (6-7(5) 7-6(5) 5-7 7-6(5) 6-3) sau hơn 4 giờ thi đấu, trong đó có tới 3 loạt tie-break.

Ban tổ chức Wimbledon bị chỉ trích vì cấp cứu trễ

Trong ngày thi đấu thứ 4 tại Wimbledon2017, một vụ việc xảy ra đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh danh giá của giải Grand Slam được coi là danh giá nhất.

Tay vợt người Mỹ Bethanie Mattek-Sands đã bị chấn thương đầu gối nặng trong trận đấu gặp đối thủ người Rumani Sorana Cirstea trên sân số 17. Điều đáng nói là sự chậm trễ của đội ngũ y tế trước tình hình nguy cấp của tay vợt. Sau cú trượt ngã, đầu gối của Mattek-Sands đã bị chệch khớp nhưng trong vòng hơn 10 phút vẫn chưa có những nhân viên y tế sơ cứu xuất hiện.


Mattek-Sands gặp chấn thương đầu gối nặng nhưng được cấp cứu chậm trễ

Sau đó Mattek-Sands đã phải thở oxy và được đưa vào bệnh viện khẩn cấp. Và gần như chắc chắn, tay vợt đang giữ chức vô địch đôi nữ Wimbledon cùng Lucie Safarova sẽ không thể tham dự nội dung đôi tại giải đấu năm nay.

Ban tổ chức Wimbledon khẳng định chất lượng mặt cỏ

Chấn thương kinh hoàng của Mattek-Sands cùng những chấn thương khác tại Wimbledon những năm qua khiến không ít tay vợt phàn nàn về chất lượng mặt sân cỏ, đặc biệt ở những sân phụ.

Hạt giống số 12 Kristina Mladenovic đã thất bại ở vòng 2 đã chỉ trích mặt sân số 18 quá tồi. Dù vậy Giám đốc điều hành các giải Grand Slam, Pam Whytcross và Tổng thư ký trọng tài Denise Parnell đã trực tiếp xuống kiểm tra mặt cỏ và khẳng định nó đạt tiêu chuẩn thi đấu.

Tại Wimbledon, ban tổ chức luôn có một đội ngũ chăm sóc mặt cỏ theo một quy trình nghiêm ngặt. Từ năm 1995 mặt cỏ được cắt đúng với chiều cao 8mm và được kiểm tra kỹ lưỡng trước các trận đấu. Thực tế thì sự phàn nàn chỉ đến từ một thiểu số những tay vợt chứ không phải là tất cả.

Wimbledon cần “mắt diều hâu” ở mọi sân đấu

Tuy nhiên lời phàn nàn của tay vợt nước chủ nhà Jamie Murray với ban tổ chức Wimbledon thì cũng có lý do chính đáng. Anh trai của Andy Murray cho rằng mọi sân đấu tại Wimbledon nên có hệ thống “Hawk Eye” để tạo sự công bằng với tất cả.

Hiện tại chỉ có 6 trong số 18 sân đấu có sử dụng “mắt diều hâu” trong các trận đấu và ở những sân còn lại, các tay vợt phải chấp nhận những quyết định của trọng tài.


Jamie Murray (phải) yêu cầu mọi sân đấu tại Wimbledon cần có "Hawk eye"

Trong khi đó với tốc độ bóng nhanh trên mặt sân cỏ và không có dấu vết rõ ràng như sân đất nện, việc xác định bóng trong hay ngoài hoặc giao bóng lỗi hay hợp lệ ở những tình huống nhạy cảm là không đơn giản. Và những tay vợt không may như Jamie Murray sẽ không có quyền xem lại pha bóng nếu bị xếp vào những sân đấu phụ và không có “mắt diều hâu”.

Anh em nhà Zverev thăng hoa

Với những chiến thắng tại vòng 2, Alexander và Mischa Zverev trở thành anh em ruột đầu tiên kể từ năm 1982 đi tới vòng 3 Wimbledon. Bộ đôi anh em có thành tích tương tự gần nhất là Eugene và Alexander 'Sandy' Mayer cách đây 35 năm. Tại Wimbledon 2017, Alexander Zverev là hạt giống số 10, còn Mischa là hạt giống số 27.


Alexander Zverev (phải) cùng anh trai vẫn đang chơi tốt tại Wimbledon

Nếu thi đấu tốt, hai anh em nhà Zverev có thể đụng độ ở vòng tứ kết. Nhưng ở vòng 3, trong khi Alexander chỉ phải gặp một trong hai tay vợt bị đánh giá thấp hơn là Jack Sock hoặc Sebastian Ofner thì Mischa sẽ chạm trán với Roger Federer, tay vợt đã thắng Mischa cả 4 lần gặp nhau, trong đó có 2 trận ở mùa giải này.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội