Quần vợt Monte-Carlo Masters: Jannik Sinner san bằng kỷ lục của "Bộ 3 vĩ đại" và tham vọng soán ngôi số 1 thế giới
Chiều thứ Sáu tại Công quốc Monaco, Jannik Sinner đã bổ sung thêm một cột mốc ATP Masters 1000 rực rỡ nữa vào mùa giải 2026 của mình bằng cách dễ dàng vượt qua Felix Auger-Aliassime để giành vé vào bán kết tại giải quần vợt Rolex Monte-Carlo Masters.
Tay vợt số 2 trên bảng xếp hạng PIF ATP đã giành chiến thắng 6-3, 6-4 trước Auger-Aliassime để thiết lập cuộc gặp gỡ với Alexander Zverev ở vòng bán kết. Đáng chú ý, đây là trận thắng thứ 20 liên tiếp của Sinner ở cấp độ Masters 1000. Trong lịch sử quần vợt hiện đại (từ năm 1990), chỉ có "Bộ 3 vĩ đại" gồm Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic là những tay vợt duy nhất khác đạt được thành tích này.
Việc Sinner duy trì sự ổn định tuyệt đối và liên tục chạm đến các kỷ lục của "Big 3" đang biến anh trở thành một "cỗ máy thương mại" mới cho ATP. Sức hút từ các trận đấu của Sinner không chỉ đẩy giá trị bản quyền truyền hình tại thị trường châu Á tăng vọt, mà còn tạo ra một chuẩn mực mới về giá trị đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng thể thao cao cấp.
Dù giành chiến thắng sau 92 phút, Sinner vẫn cho thấy tinh thần cầu thị của một vận động viên chuyên nghiệp đỉnh cao. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy hôm nay là một bước tiến. Tôi biết mình cần phải cải thiện ở một số khía cạnh. Giao bóng vẫn chưa đạt đến mức tôi mong muốn, nhưng nhìn chung tôi rất hài lòng... Dù sao đi nữa, tôi rất vui khi được trở lại bán kết.”
Điểm nhấn trong lối chơi của Sinner chính là sự chủ động. Anh khẳng định: “Tôi cảm thấy khi bạn bắt đầu với ý định tấn công, tôi không hề nghi ngờ gì cả. Tôi thà đánh hụt còn hơn là không dám mạo hiểm tấn công.” Nhận thức này mang lại một góc nhìn mới cho công tác đào tạo trẻ: Sự táo bạo và tinh thần tấn công chính là chìa khóa để san lấp khoảng cách về kinh nghiệm ở những đấu trường lớn.
Hiện tại, Sinner đang đứng trước cơ hội lớn để giành lại vị trí số 1 thế giới từ đối thủ lớn Carlos Alcaraz sau Monte-Carlo. Mặc dù Alcaraz cũng đã vào bán kết sau khi đánh bại Alexander Bublik, nhưng tay vợt người Ý vẫn có thể đảm bảo ngôi vị cao nhất nếu nâng cao chiếc cúp vô địch vào Chủ nhật.
Tuy nhiên, trước mắt anh là Alexander Zverev – người vừa vượt qua tài năng trẻ Joao Fonseca với tỷ số 7-5, 6-7(3), 6-3. Zverev cũng đang có phong độ rất cao khi lọt vào bán kết Masters 1000 lần thứ 3 liên tiếp. Tay vợt người Đức thừa nhận: “Đây là tuần đầu tiên chúng tôi thi đấu trên sân đất nện nên sẽ không dễ dàng... Điều quan trọng nhất là thể hiện sự tiến bộ và hoàn thiện lối chơi tấn công của mình.”
Kết quả thi đấu tứ kết:
Jannik Sinner thắng Felix Auger-Aliassime: 6-3, 6-4.
Alexander Zverev thắng Joao Fonseca: 7-5, 6-7(3), 6-3.
