Roland Garros – ngày thứ 3: Người Pháp thôi mơ mộng

thứ ba 26-5-2015 18:03:48 +07:00 0 bình luận
“Với chữ “Nếu” người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai”, nhưng quần vợt Pháp thì không lãng mạn như vậy. Họ biết mình đang ở đâu trong bản đồ làng banh nỉ.

Nước Pháp tự hào vì có Roland Garros, giải Grand Slam trên sân đất nện có truyền thống cả trăm năm. Họ cũng tự hào là giải Grand Slam “nhỏ bé” nhất so với 3 giải Grand Slam còn lại về quy mô sân đấu nhưng lại kinh doanh phát đạt không kém giải đấu nào trong nhiều năm qua. Dù vậy cũng vẫn có một “vết gợn” xuyên suốt lịch sử quần vợt Pháp, đó là không có nhiều tay vợt Pháp đủ sức để giữ chiếc cúp Mousquetaires hay Suzanne Lenglen ở lại nước nhà.

Tính từ kỷ nguyên Mở năm 1968, chỉ có đúng một tay vợt nam và một tay vợt nữ người Pháp đăng quang tại Roland Garros, đó là Yannick Noah năm 1983 và Mary Pierce năm 2000. Bên cạnh đó, chỉ có 2 tay vợt nam của Pháp từng đi tới chung kết và thất bại là Patrick Proisy năm 1972 và Henri Leconte năm 1988. Các tay vợt nữ cũng có 2 lần thất bại ở chung kết Roland Garros trong kỷ nguyên Mở và đó đều là của Pierce năm 1994 và 2005.

Rõ ràng quần vợt Pháp có những tay vợt có thể chinh phục được Roland Garros, nhưng để chỉ ra một cái tên thực sự có tiềm năng nâng cao chiếc cúp Mousquetaires và Suzanne Lenglen quả thực rất khó. Tay vợt nam số 1 nước Pháp là Gilles Simon (số 12 thế giới) mới đúng một lần có mặt ở tứ kết Grand Slam, tại Australian Open 2009, chứ thậm chí chưa vượt qua nổi vòng 4 Roland Garros sau 9 lần tham dự. Số 2 nước Pháp là

Jo-Wilfried Tsonga từng đi tới bán kết Roland Garros 2013 và lọt vào chung kết Australian Open 2008, nhưng cũng không phải là một chuyên gia đất nện. Số 3 Gael Monfils cũng một lần vào bán kết Roland Garros 2008 nhưng cũng là thành tích tốt nhất trên mặt sân này.

Tay vợt nữ số 1 nước Pháp là Alize Cornet (số 29 thế giới) chưa bao giờ vượt qua vòng 3 Roland Garros. Còn số 2 nước Pháp Caroline Garcia mới đến vòng 2 và vừa lần thứ hai liên tiếp bị loại khỏi vòng 1 Roland Garros. Những con số ấy cho thấy rằng nếu một tay vợt của Pháp có thể tái lập được thành tích của tiền bối Noah hay Pierce thì đó có thể coi như cơn “động đất” ở Paris.

Nước Pháp không thiếu tài năng quần vợt, cũng không thiếu những học viện quần vợt có tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Nhưng cuối cùng nơi đây lại nâng tầm cho những tay vợt đến từ những quốc gia khác. Nguyên nhân không thành công tại Roland Garros từng được chỉ ra là vì những tay vợt chủ nhà thường chọn nơi sinh sống ở nước ngoài và nếu có luyện tập, họ vẫn chuyên tâm vào những mặt sân nhanh như sân cứng và sân cỏ.

Thật đáng tiếc, vì “với chữ “Nếu” ai đó sẽ giữ lại cúp vô địch ở lại Roland Garros”. Nhưng người Pháp thì không thể mộng mơ như vậy!

Hiện tại quần vợt Pháp có 9 tay vợt nam và 4 tay vợt nữ trong Top 100 thế giới. Tại Roland Garros 2015, có tới 14 tay vợt nam và 11 tay vợt nữ của Pháp dự giải đấu, trong đó có tới 6 tay vợt nam và 7 tay vợt nữ nhận suất đặc cách.

LY NA

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội