Số 1 thế giới tennis Djokovic bị dân mạng "ném đá" do chơi với kẻ tham gia diệt chủng

thứ bảy 25-9-2021 21:15:27 +07:00 0 bình luận
Việc quan hệ lung tung của Novak Djokovic xem ra chỉ càng khiến anh khó chiếm được thiện cảm của công chúng như 2 kình địch Roger Federer và Rafael Nadal.

Nếu cảm thấy ức chế do người hâm mộ tennis dành nhiều cảm tình hơn cho Roger Federer và Rafael Nadal, Novak Djokovic xem ra cần tìm hiểu nguyên nhân vì đâu? Bởi ngoài những cử chỉ có phần thiếu tinh tế hoặc tỏ ra thiếu lịch lãm hay "đàn ông" như Nadal và Federer, Djokovic còn dính không ít tai tiếng, mới nhất là chọc vào "tổ ong vò vẽ" mang tên cộng đồng mạng. 

Djokovic có vẻ đang trò chuyện với Jolovic (trái).

Nguyên nhân là do người ta phát hiện cảnh Djokovic đang ngồi uống nước với Milan Jolovic, một chính trị gia từng liên quan tới tội diệt chủng ở Bosnia. Hình ảnh nay ngay lập tức gây ra sự phẫn nộ trên Twitter.

Điều đáng lưu ý ở chỗ: Đây chưa phải lần đầu và có lẽ cũng không là lần cuối, tay vợt số 1 thế giới nam để lộ mối quan hệ với những nhân vật đầy tai tiếng, như trước đó từng chụp ảnh chung với chính trị gia người Serbia Milorad Dodik tại một đám cưới ở Bosnia và đã gây ra một "cơn bão" trên mạng xã hội.

Sự cố lần này xảy ra khi Djokovic đang dành thời gian cho gia đình và bạn bè, đồng thời đi du lịch đến Bosnia & Herzegovina để thăm kim tự tháp Visoko sau thất bại đáng buồn trước Daniil Medvedev ở chung kết đơn nam US Open 2021.

Trong giai đoạn đó, Djokovic đã được chụp ảnh trong đám cưới của judoka Nemanja Majdov. Tại đây, Djokovic đã dùng bữa tối với Jolovic và Dodik. Djokovic thậm chí còn hát chung với Dodik.

Nhà nghiên cứu chính trị Jasmin Mujanovic đã viết một chủ đề về các bức ảnh chụp Djokovic cùng những chính trị gia đó, đồng thời chỉ trích việc tại sao tay vợt số 1 thế giới vẫn không mất bất cứ nhà tài trợ nào.

"Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic đã dành mấy ngày qua để đi chơi với một thuộc hạ cũ của kẻ diệt chủng bị kết án Ratko Mladic, cùng kẻ diệt chủng đương thời kiêm nhà ly khai Milorad Dodik. Hãy xem điều đó khiến "Nole" mất bao nhiêu nhà tài trợ", Mujanovic viết.

Jasmin Mujanovic tung ra những hình ảnh đáng lên án của Djokovic.

"Đáp án là con số 0, vì việc bác bỏ hoặc liên hệ với những kẻ có liên quan đến Diệt chủng Bosnia càng nhiều thì càng dễ nhận được Giải thưởng Nobel," ông đánh giá thêm.

Milan Jolovic là cựu lãnh đạo của đơn vị bán quân sự người Serbia Drina Wolves, được biết đến là người đã đóng một vai trò lớn trong cuộc đàn áp người Hồi giáo ở Srebrenica vào đầu những năm 1900. Trong khi đó, Milorad Dodik đã công khai phủ nhận tội ác diệt chủng tại Srebrenica, dù bị các cơ quan quốc tế chính thức kết tội.

Theo Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư, hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong Chiến tranh Bosnia vào những năm 1990, và vụ thảm sát Srebrenica là một phần nổi bật của thảm kịch đó.

Cái đầu của Djokovic đang có vấn đề?

Người hâm mộ trên các phương tiện truyền thông xã hội đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Novak Djokovic với Milan Jolovic và Milorad Dodik. Nhiều người tỏ ra thất vọng với Novak Djokovic sau khi những bức ảnh được đăng tải. Họ đặt câu hỏi về niềm tin và suy nghĩ của Djokovic, thậm chí có người còn kêu gọi các nhà tài trợ chia tay anh ta.

Một số người ủng hộ Djokovic lập luận rằng anh ấy chỉ tham dự một đám cưới và không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc tán thành quan điểm của Jolovic hoặc Dodik. Tuy nhiên, những người khác cho rằng ở ngôi vị số 1 thế giới ATP, anh đáng lẽ phải có ý thức tốt hơn để không bị nhìn thấy đang ngồi cùng với những người có quá khứ gây tranh cãi như vậy.

"Điều này thật nực cười và là một sự coi thường đáng kinh ngạc đối với sự tàn bạo của con người hoặc sự thiếu quan tâm đến đau khổ. Không thể bào chữa được", một người hâm mộ viết trên Twitter.

Chơi với lũ giết người hàng loạt, Djokovic lại còn muốn được yêu như Nadal và Federer?

Djokovic có thể là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, anh ấy có thể đại diện cho cả thế giới thể thao và giúp đỡ mọi người theo một tỷ cách,” nhà báo Dragan Bursac viết trong một chuyên mục gần đây cho trang web Radio Sarajevo.

Thay vì làm như vậy, anh ấy cố gắng chia sẻ cách trang trí với các tội phạm chiến tranh Radovan Karadzic và Ratko Mladic, anh ấy hát trong đám cưới với người của Dodik và tham gia các buổi dã ngoại với những người chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động quân sự dẫn đến nạn diệt chủng."

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội