Giải cầu lông US Open chào đón sự trở lại của Nguyễn Thùy Linh. Hãy đón xem tay vợt đơn nữ số 1 của Cầu lông Việt Nam có lợi hại hơn xưa?
Hôm qua ban tổ chức Wimbledon đã tiến hành bốc thăm phân nhánh đấu tại Wimbledon 2015 và đúng như dự đoán, Rafael Nadal đã rơi vào nhánh đấu khó khăn nhất vì chỉ là hạt giống số 10.
Người Anh vốn bảo thủ và giữ truyền thống đến thế nào cũng phải thay đổi để thích nghi với tennis hiện đại. Và vô hình trung đã “giết chết” đặc sản “serve & volley” cả trăm năm qua.
Những tay vợt hàng đầu đều đã có mặt tại Wimbledon để chuẩn bị cho giải Grand Slam thứ ba trong năm sẽ khai màn vào ngày 29/6.
Wimbledon đã ghi dấu “mồ chôn nhà vô địch” (Graveyard of Champions) như một trong những phần lịch sử đặc biệt nhất tại giải Grand Slam trên mặt sân cỏ.
Tại Wimbledon có một công việc đặc biệt mà con người không thể làm được, đó là canh giữ bầu trời tại các sân đấu ở All England Lawn Tennis & Croquet Club.
Nếu có nơi nào tại nước Anh chôn vùi nhiều nước mắt nhất, thì đó là tại khu đất Aorangi Terrace, nơi mà nhiều người vẫn gọi là đồi Murray.
Mặt sân cỏ tại Halle nước Đức vẫn là mảnh đất lành cho Roger Federer khi tay vợt người Thụy Sĩ nối dài kỷ lục 10 lần đi tới trận chung kết giải đấu và có thêm danh hiệu thứ 8 tại đây.
“Kẻ thù” số một với mặt cỏ Wimbledon không phải là những cơn mưa hay sự tàn phá từ những bước di chuyển của các tay vợt, mà là loài cáo!
Cây vợt Kei Nishikori của Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để kịp dự Wimbledon vào ngày 29/06 tới
Mùa hè ở Anh có mưa, có nắng nhưng Wimbledon sẽ không phải là Wimbledon nếu thiếu dâu tây và kem.
Sự nghiệp của Rafael Nadal đang đi đến một bước ngoặt mới, đó là lần đầu tiên trong vòng 10 năm, Rafa tham dự một giải Grand Slam với tư cách là hạt giống số 10.
Venus và Serena Williams vẫn nổi tiếng với những cú giao bóng uy lực, nhưng tay vợt đang nắm giữ những kỷ lục về giao bóng lại là cái tên khác: Sabine Lisicki.
Vừa đăng quang tại giải MercedesCup ở Stuttgart cách đây vài ngày nhưng khi tham dự giải Aegon Championships, Rafael Nadal đã phải rời cuộc chơi ngay ở vòng 1 trong trận đấu mà Rafa có một cổ động viên đặc biệt là HLV Jose Mourinho.
Lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt nữ thế giới, có tới 4 tay vợt thuận tay trái nằm trong Top 10. Chưa bao giờ “tay chiêu” lại thách thức phần còn lại như vậy.
Giải Major thứ hai trong mùa giải của làng golf nữ thế giới, KPMG Women’s PGA Championship tiếp tục là giải đấu thành công nhất sự nghiệp của Park Inbee.
Nadal đã có trong tay gần như tất cả những danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp, nhưng mỗi chức vô địch lại có một ý nghĩa nhất định trong sự nghiệp của Rafa.
Một tin không thể vui hơn với Andy Murray, đó là HLV Amelie Mauresmo sẽ có mặt cùng tay vợt này tại London trong hành trình chinh phục Wimbledon.
Nhìn vào bản đồ làng banh nỉ bây giờ, có lẽ còn rất lâu nữa mới có một tài năng trẻ thực sự xuất hiện. “Big 4” mới dường như chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử.
Trên mặt sân cỏ, Rafael Nadal đang muốn tìm lại cảm giác chiến thắng, sau nhiều năm phải nhận những thất bại trên mặt sân này.