"Stephen Curry, Làm ơn đừng bao giờ đến thăm trường học của chúng tôi!"

thứ bảy 8-5-2021 18:32:41 +07:00 0 bình luận
Đó là lời mở đầu bức thư của giáo viên dạy tiếng Anh - Matt Amaral, một người hâm mộ GSW và Stephen Curry cuồng nhiệt, cùng với một đoạn Blog gây tranh cãi.

Gần 6 năm trước, trên trang chủ tờ Yahoo Sports từng đăng tải một bài blog gây nên sự tranh cãi rất lớn. Chỉ sau 2 giờ bài viết này đạt 40.000 lượt view, hơn 2.000 bình luận và vô số lượt chia sẻ, vậy bài viết này có gì gây chú ý như vậy?

Chính xác vào ngày 26/5/2015, Golden State Warriors lọt vào vòng đấu Playoffs, với phong độ rất ấn tượng Stephen Curry cũng nhận danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp. 

Ngay tối hôm đó trên blog cá nhân của mình, thầy giáo dạy tiếng Anh - Matt Amaral đã đăng tải một lá thư với tiêu đề: "Steph Curry thân mến, bây giờ bạn đã là MVP, xin đừng đến thăm trường Trung học của chúng tôi".

Bức thư ra đời vào năm 2015, thời điểm Curry lần đầu tiên nhận danh hiệu MVP

Amaral giảng dạy tại ngôi trường Eden ở Hayward, là một trường học dành cho dân số đa chủng tộc với thu nhập thấp, nơi 60% học sinh là người latinh. Họ đương nhiên có ước mơ thành lập công ty riêng, hoặc trở thành ngôi sao nổi tiếng như Stephen Curry, thế nhưng Amaral là người theo chủ nghĩa thực tế, anh cho rằng có những ước mơ không phù hợp, xuất phát từ hoàn cảnh của những đứa trẻ!

"Bạn thấy đấy, những đứa trẻ mà tôi đang nói đến không được chơi bóng rổ quanh năm, chúng không có các giải đấu để tham gia, chúng thậm chí chưa bao giờ nghe nói về McDonald, đối với chúng có ăn 3 bữa một ngày đã là niềm hạnh phúc," Amaral mở đầu câu chuyện trên blog của mình.

"Bạn thấy đấy Curry, nếu bạn đến trường của tôi, bạn sẽ là người truyền cảm hứng, vui nhộn, tốt bụng, khiêm tốn và bạn sẽ nói những điều đúng đắn. Nhưng lý do tôi không muốn bạn đến là vì những gì bạn không nói.

2 cha con nhà Curry

Không phải ai cũng có cha là Dell Curry, không phải ai cũng nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối của cha mẹ, không phải ai cũng được tạo điều kiện tốt nhất để chơi bóng và có đủ dinh dưỡng để đạt chiều cao 1m91 như bạn.

Bố của bạn là một cầu thủ NBA vĩ đại, ông ấy kèm cặp bạn mỗi ngày, ông ấy trở thành tấm gương để bạn phấn đấu. Nhưng những đứa trẻ ở đây không có một người cha tuyệt vời như vậy! 

Và nếu bạn đến đây, tôi chắc rằng bạn sẽ không đề cập tới thành công của cha mình, bạn sẽ không đề cập tới những bữa ăn ngon lành đầy đủ chất dinh dưỡng, không đề cập tới bạn có một cái sân bóng rổ lớn sau nhà với chiếc bảng rổ mới cóng. Nếu bạn chia sẻ những điều đó, tôi tin rằng đám học sinh sẽ thấy bạn như tới một hành tinh khác vậy!" Trích đoạn bức thư gây tranh cãi của Matt Amaral.

Chủ nhân của bức thư Matt Amaral

Amaral nói rằng anh viết bức thư trên blog cá nhân như một bài giảng để các học trò tranh luận. "Tôi nghĩ rằng đây là một chủ đề rất thịnh hành, những ánh sáng rực rỡ của các ngôi sao và hiện tại khắc nghiệt tạo cho bọn trẻ sự suy luận."

Bức thư của vị giáo viên tiếng Anh hoàn toàn không mang hàm ý tiêu cực, anh cho biết mình là một fan cuồng của Golden State Warriors cũng như Stephen Curry, và nếu tay ném này có một lần tới thăm trường, anh và các học sinh sẽ luôn mở rộng cánh cửa chào đón.

Trên thực tế sau bài blog của Matt Amaral, các học sinh cũng đưa ra rất nhiều quan điểm thú vị. Một học sinh lớp 10 Mariana Tecua cho rằng: " Không phải ai cũng như Curry, có rất nhiều cầu thủ lớn lên trong nghèo khổ, nếu họ đến được NBA, em cũng có thể đến đó."

Dù sao Curry luôn là một cầu thủ được nhận rất nhiều sự tôn trọng

Tuy nhiên một học sinh khác Victor Ruiz thì ngược lại: "Tôi nghĩ bức thư đó mở rộng tầm mắt của rất nhiều học sinh, ai cũng có giấc mơ, nhưng nếu nó tan vỡ hãy sẵn sàng rằng bạn có kế hoạch B".

Hiệu trưởng trường học ông Greg Fobbs cũng rất ủng hộ bức thư này, thật trùng hợp khi ông từng chơi bóng rổ ở Đại học và sau đó ước mơ chơi chuyên nghiệp với GSW vào những năm 1970. Rốt cuộc kế hoạch ấy tan vỡ, và ông trở về với kế hoạch B đó là trở thành Hiệu trưởng của một trường Trung học.

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội