Chelsea: Còn Mourinho, đừng mơ Champions League

thứ năm 7-5-2015 21:13:48 +07:00 0 bình luận
Ông chủ Roman Abramovich sắp gia hạn hợp đồng với Mourinho thêm 2 năm như phần thưởng cho ngôi vô địch Premier League mùa này. Thế nhưng, đây phải chăng là sai lầm, khi tham vọng của Chelsea đến lúc thăng cấp thành Champions League?

Lương “khủng” chỉ dùng cho Premier League

Tính cho tới lúc này, Jose Mourinho đang là HLV được trả lương cao nhất Premier League với hợp đồng trị giá 12,5 triệu bảng/năm. Nếu không có Pep Guardiola tới Bayern Munich, “Người đặc biệt” ắt hẳn đang là chiến lược gia có mức lương cao nhất thế giới. Khả năng Mourinho đoạt lại vị trí số 1 trên bảng lương của các nhà cầm quân là khả thi, một khi ông ký hợp đồng mới. Vấn đề đặt ra ở đây là với thu nhập kinh khủng như vậy dành cho Mourinho, Chelsea rõ ràng không thể thỏa mãn với các danh hiệu như Premier League, FA Cup hoặc League Cup ở mùa sau.

Tuy nhiên, ngày nào Chelsea còn Mourinho, ông chủ Roman Abramovich gần như chắc chắn sẽ không có thêm chiếc Cúp Champions League nào trong bộ sưu tập danh hiệu. Bởi lẽ, chẳng phải vô cớ mà ở mùa này, Chelsea phải dừng bước khi gặp PSG, bất chấp sự thật là họ được đá hơn người ở lượt về vòng 1/8. Và cũng chẳng phải là ngẫu nhiên khi ở mùa trước, thầy trò Mourinho bị Atletico Madrid chặn đứng ở bán kết do thua ngay trên sân nhà, sau khi cầm hòa 0-0 tại Tây Ban Nha. Và dĩ nhiên, chẳng phải tình cờ khi HLV giúp Chelsea vô địch Champions League lại là kẻ đóng thế Roberto Di Matteo, nhất là tới cuối mùa ấy, ông buộc phải khăn gói ra đi!

Gánh nặng cho các “đại gia” Anh

Thành công của Di Matteo và thất bại của các HLV khác của Chelsea ở Champions League, đặc biệt là Mourinho đang phản ánh một sự thật: ngày nay muốn vô địch châu Âu, cần phải chấp nhận hy sinh các danh hiệu trong nước. So với các đồng nghiệp thuộc hàng huyền thoại, Di Matteo có ưu thế hơn là khi nhận việc hồi tháng 3/2012, Chelsea đã khá nát dưới quyền người tiền nhiệm Andre VillasBoas do chỉ luẩn quẩn quanh vị trí thứ 4 Premier League. Nắm bắt được cơ hội trời cho ấy, Di Matteo quyết định mạo hiểm bằng cách dồn sức cho Champions League, khiến Chelsea chỉ đứng thứ 6 chung cuộc ở Premier League 2011/12. Ngặt nỗi, Abramovich không chấp nhận cái kiểu khôn vặt ấy, nên Di Matteo phải ra đi.

Thế nhưng, bài học mà Di Matteo để lại vẫn còn nguyên giá trị. Bởi sự thật là muốn thống trị cả Champions League lẫn các giải trong nước, gánh nặng của các CLB Anh lớn hơn hẳn các đối thủ. Một mặt là do Anh có tới 3 sân chơi: Premier League, FA Cup và League Cup, không như nhiều nền bóng đá hàng đầu châu Âu chỉ có 2 giải chính là VĐQG và Cúp QG. Do đó, với thành phần thường chỉ có 24 cầu thủ, HLV ở nơi khác dễ phân phối lực lượng để lập cú ăn ba hơn đồng nghiệp ở Anh. Mặt khác là ở Anh, chỉ riêng mục tiêu lập cú đúp với các ngôi vô địch Champions League và Premier League rõ ràng nhọc nhằn hơn hẳn các nơi khác, vì La Liga thường chỉ có Barcelona, Real Madrid và nay thêm được Atletico, trong lúc Bayern Munich “vô đối” ở Bundesliga, tương tự Juventus tại Serie A. Nhưng tại Premier League, Chelsea luôn phải đối mặt với áp lực đến từ Arsenal, Liverpool và hai đội bóng thành Manchester.

Champions League không dành cho Chelsea-Mourinho

Dĩ nhiên, Mourinho thừa biết những khó khăn của các đại diện Anh, nên sau khi vô địch Premier League mùa này, ông dự định đề nghị tăng cường lực lượng, thậm chí không loại trừ ý tưởng có 2 siêu sao cho từng vị trí. Dù vậy, mục tiêu này có lẽ chỉ tồn tại trên lý thuyết, vì từ ngày Luật công bằng tài chính (FFP) ra đời, Mourinho gần như không còn khả năng “thay máu” ngoạn mục như thời ở Inter Milan. Đấy là chưa kể ông gây thù chuốc oán với nhiều trọng tài và quan chức của UEFA, nên sẽ không bất ngờ nếu có âm mưu đốn ngã cặp bài trùng Chelsea-Mourinho ở Champions League như tại Premier League.

Thế nhưng, thách thức lớn nhất khiến Chelsea-Mourinho gần như không thể vô địch Champions League còn do chính họ. Những thất bại trước PSG và Atletico 2 mùa qua phản ánh rõ điều đó. Bởi lẽ, sự tồn tại của FFP cùng làn sóng “đại gia” mới nổi khiến Mourinho hầu như không thể xây dựng được lực lượng vừa đáp ứng thể lực và tốc độ để vô địch Premier League, vừa có kỹ thuật và tư duy để chinh phục Champions League. Hậu quả là ông buộc phải áp dụng lối chơi thiên về phòng ngự, chủ động nhường bóng cho đối phương để chờ cơ hội phản công.

Ngặt nỗi, lối chơi này chỉ hiệu quả ở Premier League do các đội bóng Anh gần như không có thói quen phá lối đá của đối thủ. Nhưng tại Champions League – nơi quy tụ các HLV hàng đầu thế giới cũng như chất lượng cầu thủ của các đội mạnh có phần cao hơn cả các đại diện Anh, Mourinho không dễ lừa được ai. Hậu quả là các toan tính của ông dẫn tới tác dụng phụ: một khi đối phương ghi được bàn thắng rồi chủ động phòng ngự, Chelsea dễ dàng bế tắc do thiếu phương án chủ động tấn công! Sau những “cái chết” tức tưởi như vậy, xem ra Chelsea và Mourinho nên đường ai nấy đi, nếu còn muốn vô địch Champions League thêm lần nữa.

MINH CHÂU

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội